Tin mới

Chồng sắp cưới sốc nặng khi biết Hải Yến tham gia đường dây bán dâm ngàn USD

Thứ năm, 16/04/2015, 16:17 (GMT+7)

“…Lúc Yến mất tích, Vĩnh Kh. cuống cuồng đi tìm khắp nơi từ sáng đến tối, khi biết chuyện nó rất sốc và đã tạm lánh đi một thời gian để quên mọi chuyện. Hiện tại, gia đình tôi cũng chấm dứt quan hệ với Yến” – bà Trang mẹ chồng sắp cưới của Hải Yến (người tham gia đường dây bán dâm ngàn USD) cho biết.

“…Lúc Yến mất tích, Vĩnh Kh. cuống cuồng đi tìm khắp nơi từ sáng đến tối, khi biết chuyện nó rất sốc và đã tạm lánh đi một thời gian để quên mọi chuyện. Hiện tại, gia đình tôi cũng chấm dứt quan hệ với Yến” – bà Trang mẹ chồng sắp cưới của Hải Yến (người tham gia đường dây bán dâm ngàn USD) cho biết.

Ngày 15/4, Đội Phòng chống tệ nạn mại dâm, cờ bạc và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM) cho hay vừa triệt phá thành công đường dây người mẫu, diễn viên bán dâm với giá nghìn đô.

Theo công an, hiện đang tạm giữ các nghi can Lê Bảo Lộc (SN 1973, ngụ quận 5, hành nghề đạo diễn và đào tạo người mẫu, diễn viên) để điều tra, xử lý về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Ngoài ra, công an còn bắt giữ thêm các người mẫu gồm Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1990, quê Tiền Giang, nghệ danh Châu Hải Yến), Lê Thị Diệu Hiền (SN 1992) và Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991) có liên đến vai trò tổ chức môi giới mại dâm trong đường dây của Lộc.

Người mẫu nghiệp dư được cho là mất tích trước đó, là một trong những đối tượng của đường dây mua bán dâm nghìn USD ở Sài Gòn.

Trao đổi với PV báo Tri thức trẻ, bà Huyền Tôn Nữ Kiều Trang (53 tuổi, ngụ quận 7, TP. HCM) - người được cho là mẹ nuôi của Hải Yến trong quá trình thông báo người mẫu nghiệp dư này mất tích.

Tuy nhiên, lần này, bà Kiều Trang có xác nhận với PV bà là mẹ chồng sắp cưới của Hải Yến chứ không phải mẹ nuôi như trước đó thông tin.

 

Bà Trang cho biết: "Tôi chính là mẹ chồng sắp cưới của Yến chứ không phải mẹ nuôi. Trước đó, Yến mất tích lúc đăng thông tin tìm kiếm mới lấy danh nghĩa là mẹ nuôi vì cô ấy cũng ở nhà tôi một thời gian, đồng thời chưa chính thức lấy con trai tôi. Nhiều người đã trách móc tôi vì sao mẹ mà không quan tâm đến con gái, cho dù là mẹ nuôi hay mẹ ruột, nhưng thực chất là mẹ chồng sắp cưới của Yến. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, phía gia đình tôi đang rất buồn, bây giờ thì không còn gì để nói nữa".

 

Theo bà Trang, trong quá trình học diễn viên tại trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh, Yến và anh Vĩnh Kh. (con trai bà) quen nhau. Sau khi Hải Yến ra trường, cô về sống chung một nhà với gia đình bà Trang được 2 năm. Được biết, tình cảm của Yến và Vĩnh Kh. khá sâu đậm trong thời gian yêu nhau và dự định sắp tới sẽ tổ chức đám cưới. Hải Yến được chồng sắp cưới luôn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ rất nhiều trong sự nghiệp làm người mẫu, diễn viên sau khi ra trường.

"Tôi không hiểu vì sao Hải Yến lại làm như vậy. Cuộc sống của Yến đâu có thiếu thốn gì mà đi bán rẻ danh dự của mình và gia đình. Thực sự, gia đình tôi buồn không thể nào tả được, tội nghiệp con trai tôi hết mực yêu thương Yến. Lúc Yến mất tích, Vĩnh Kh. cuống cuồng đi tìm khắp nơi từ sáng đến tối, khi biết chuyện nó rất sốc và đã tạm lánh đi một thời gian để quên mọi chuyện. Hiện tại, gia đình tôi cũng chấm dứt quan hệ với Yến", bà Trang chia sẻ.

Được biết, chiếc xe SH mà Yến sử dụng lúc rời khỏi nhà bảo đi chụp hình đang bị Công an tạm giữ đứng tên một thành viên của gia đình bà Trang.

Liên quan đến chuyên án phá đường dây bán dâm cao cấp mà lực lượng chức năng vừa khám phá, theo báo Người lao động, giữa năm 2014, Lộc nhận lời một doanh nhân cung cấp “đào” là diễn viên với giá 1.000 USD. Tuy nhiên, Lộc gọi Hải Yến ra giá đi khách 500 USD. Sau cú “mây mưa” này, Hải Yến hậu tạ đàn anh 200 USD.

Đến tháng 8-2014, Hải Yến chấp nhận đi khách với một thương gia giá 500 USD, đồng thời rủ thêm Diệu Hiền cùng đi khách và “ăn” 400 USD tiền môi giới. Từ phi vụ này, Yến và Hiền trở nên thân thiết, đồng thời lôi kéo thêm một số cô khác cùng tham gia.

Trước đó gia đình Diệu Hiền rất lo lắng vì gần 1 tuần không liên lạc được

Ngày 7/4, Hải Yến nói với bạn bè và người thân đi chụp ảnh, tuy nhiên cô đã đến một khách sạn ở KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM để bán dâm.

Cũng trong chiều 7/4, Diệu Hiền nói với bạn cùng phòng đi làm người mẫu ảnh nhưng thực chất đã nhận lời bán dâm ở một khách sạn. Do khách có nhu cầu nên Hiền gọi thêm Ánh Đào cùng tham gia. Tuy nhiên lúc này, Đào bận nên đã giới thiệu cho một người bạn khác bán dâm và Đào hưởng hoa hồng 200 USD.

Trong số các gái bán dâm dưới bàn tay chỉ đạo của Lê Bảo Lộc có cả cháu gái là Lê Thị Bảo Trân. Ngày 7/4, Trân nhận lệnh đến một khách sạn ở quận 1 bán dâm, đồng thời rủ thêm một cô khác cùng đến khách sạn và lấy tiền "cò" 200 USD.

Trong lúc các “chân dài” đang bán dâm cho các đại gia ở các khách sạn trên thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang. Công an đã bắt quả tang 6 cặp nam nữ mua bán dâm, 18 đối tượng được triệu tập đến trụ sở để hợp tác điều tra.

P.Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bán dâm nghìn usd