Tin mới

Chủ quán từ chối bảo kê, bảo vệ bị giang hồ chém đắt hai tay

Thứ năm, 06/11/2014, 19:55 (GMT+7)

Đang làm việc tại quán ăn Hàng Dừa Năm Phước, một nhân viên bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt cầm mã tấu xông vào chém tới tấp.

Đang làm việc tại quán ăn Hàng Dừa Năm Phước, một nhân viên bất ngờ bị nhóm thanh niên lạ mặt cầm mã tấu xông vào chém tới tấp.

Phát hiện sự việc, nhiều thực khách và nhân viên phục vụ quán ứng cứu bằng cách dùng bàn, ghế tại quán tấn công lại nhóm thanh niên. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn điên cuồng, liều lĩnh lao vào tấn công cả thực khách. Hậu quả là một nhân viên giữ xe bị đứt hai cánh tay.

Đứt lìa hai tay vì bị côn đồ chém

Chiều 3/11, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) cho biết, đang tích cực truy bắt một nhóm đối tượng giang hồ chém người trong đêm tại quán ăn Hàng Dừa Năm Phước (số 29/44, đường CMT8, khu phố 4, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một), làm một nhân viên trông xe của quán bị đứt hai cánh tay.

Trước đó, khoảng 20h tối mùng 1/11, trong lúc tất cả nhân viên phục vụ quán ăn đang tất bật với công việc thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của anh Trần Văn Ch. (SN 1989, quê An Giang, nhân viên trông xe) rằng có cướp tấn công. Sau đó, nhiều thực khách và nhân viên quán ăn ra ứng cứu anh Ch. thì cũng bị các đối tượng côn đồ hăm dọa chém hết.

"Nhóm côn đồ có khoảng 4, 5 tên, gương mặt bặm trợn, tay cầm dao, mã tấu đâm chém loạn xạ trước bãi giữ xe rồi hung hăng đi vào quán. Chúng vừa đi vừa hùng hổ la hét "đứa nào xông vào chém tới cùng". Thấy bọn chúng quá hung hăng, không ai dám xông ra cản đường. Chỉ khi thấy anh Ch. nằm dưới đất, máu chảy ròng ròng thì chúng mới dừng tay. Cùng lúc, nhân viên của quán hô lớn "công an đến rồi", các đối tượng mới nháy nhau tẩu thoát", anh H. (một nhân viên của quán ăn) kể lại.

Sau khi nhóm côn đồ đi khỏi hiện trường, anh Ch. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại bệnh viện, các bác sỹ cho biết, các vết chém ở cổ tay quá sâu, nếu không kịp thời cấp cứu sẽ bị đứt lìa hai cánh tay. Sau khi sơ cứu, anh Ch. được chuyển lên Trung tâm Chấn thương chỉnh hình (quận 1, TP.HCM) điều trị nối tay. Sau hai ngày điều trị, hiện anh Ch. đã qua cơn nguy kịch, hai cánh tay đã được phẫu thuật để nối lại. Tuy nhiên, trên người anh vẫn còn nhiều vết thương khác gây đau đớn.

Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện (ảnh chủ quán nhậu cung cấp)

Nhớ lại buổi tối kinh hoàng, anh Ch. sợ hãi kể: "Bây giờ, tôi vẫn chưa đủ bình tâm để nhớ lại hôm xảy ra sự việc nữa. Vốn dĩ, tôi không hề quen biết, hay có thù oán gì với ai trong đám thanh niên ấy. Lúc ấy, khi tôi đang ngồi ghi phiếu giữ xe cho một vị khách vừa vào quán, ngẩng mặt lên thì thấy nhóm thanh niên ấy rồi. Tôi hỏi "mấy anh đi nhiêu người" rồi giơ tay chỉ dẫn việc ghi số xe để vào gửi xe. Tuy nhiên, bọn chúng không nói không rằng, rút dao, mã tấu trong người ra lao về phía tôi chém tới tấp. Bị chém bất ngờ vào cánh tay, tôi hét lên cầu cứu rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi...".

Nghi vấn đòi bảo kê bất thành nên truy sát người thị uy

Chiều 3/11, trò chuyện với PV bà Nguyễn Thị Ngân G. (chủ quán nhậu Hàng Dừa Năm Phước), cho biết quán nhậu do bà G. làm chủ đã hoạt động trên 30 năm. Do phục vụ chu đáo, làm ăn uy tín, nên quán ăn khá đông khách so với nhiều quán ăn khác trên địa bàn. Trước đó, từng có nhiều thanh niên, giang hồ đến ăn nhậu tại quán rồi gây sự, ngỏ ý với chủ quán muốn làm bảo kê. Bà G. đã trả lời thẳng thắn với vài đối tượng là quán không cần "vệ sỹ".

Nhiều nhân viên và người dân sống gần khu vực quán Hàng Dừa Năm Phước đều có chung nhận định, có thể nhóm giang hồ chém người vừa qua là một trong số các đối tượng Xã hội muốn "gây chiến" làm mất uy tín của quán. Ngoài ra, cũng có thể chúng muốn dằn mặt chủ quán vì đòi "bảo kê" bất thành.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại quán để thu thập thông tin, tiến hành điều tra. Tại hiện trường, công an thu giữ một bao giỏ dao, hung khí nhóm côn đồ bỏ lại lúc tẩu thoát. Sau đó, cơ quan công an đã lấy lời khai của nạn nhân, chủ quán và nhân chứng.

Theo nhận xét của các nhân viên làm việc trong quán ăn Hàng Dừa Năm Phước thì anh Ch. là người hiền lành, trong quá trình làm việc chưa hề mâu thuẫn với ai. Hoàn cảnh anh Ch. rất éo le và đáng thương. Do gia đình đông con, kinh tế khó khăn nên khi mắc bệnh nặng không có tiền chữa trị, bố anh Ch. đã mất cách đây hơn 10 năm. Anh Ch. còn mẹ già năm nay 70 tuổi cũng đang bị bệnh nặng ở quê. gia đình túng quẫn, anh Ch. rời quê lên TP.Thủ Dầu Một làm công nhân với hy vọng có tiền giúp mẹ chữa bệnh. Ban ngày, anh Ch. đi làm tại một công ty trong Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, chiều tối thì về quán Hàng Dừa Năm Phước làm thêm việc giữ xe.

Nói về hoạt động của quán ăn sau vụ hỗn chiến do nhóm giang hồ gây ra, bà G. cho biết: "Ngay sau khi xảy ra sự việc, tôi đã gửi đơn lên cơ quan Công an TP. Thủ Dầu Một, nhờ vào cuộc điều tra làm sáng tỏ sự việc. Đây không phải là lần đầu tiên ở quán xảy ra trường hợp như vậy. Những lần trước, chúng tôi cũng đã nhờ công an địa phương xuống làm việc nhưng không hiểu sao sau đó, đâu lại vào đấy. Do quán của tôi làm ăn đứng đắn, lượng khách quen ổn định, nên bây giờ quán vẫn phải hoạt động bình thường để giữ khách".

Bà G. cho biết thêm: "Qua sự việc, tôi cũng rút được nhiều bài học trong việc làm ăn. Tôi sẽ phải tăng cường lực lượng bảo vệ và thận trọng cư xử với những khách lạ đến quán khi có dấu hiệu bất thường". Ngoài ra, bà G. cho hay, do hoàn cảnh anh Ch. rất khó khăn, lại bị trọng thương khi đang làm việc cho quán, do đó, mọi chi phí điều trị bệnh cho anh Ch. sẽ được quán hỗ trợ, để anh Ch. yên tâm điều trị.

Đang tích cực truy bắt nhóm giang hồ gây ánTrao đổi với PV, một cán bộ đại diện Công an phường Phú Thọ cho biết, khi vụ hỗn chiến xảy ra tại quán nhậu Hàng Dừa Năm Phước, công an phường đã có mặt tại hiện trường. Sau đó, công an phường đã hỗ trợ phối hợp với Công an TP.Thủ Dầu Một khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nạn nhân và nhân chứng để tìm ra dấu vết kẻ gây án. Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang tích cực truy bắt nhóm giang hồ gây án.

 

 

Theo Đời sống và Pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news