Tin mới

Clip: Nơi dân làng phải thay 3 quần khi đi chợ

Thứ tư, 05/11/2014, 07:19 (GMT+7)

Câu chuyện tưởng như đùa về “Bến ba quần” diễn ra đã nhiều năm nay và theo như lời kể của ông Đinh Công Toàn - Chủ tịch UBND xã Xuân An thì: Các bà, các chị là đối tượng thường xuyên đi chợ, ngoài việc mang theo hàng hóa không quên mang 3 chiếc quần dùng để thay cho mỗi lần qua sông. Chiếc thứ nhất để qua sông, đến bờ bên kia thì mặc chiếc thứ hai để đi chợ, còn chiếc thứ ba thay cho lần lội sông về nhà.

 

 

Trải dài 6km, Ngòi Giành cắt ngang 6/11 khu của Xuân An, việc trao đổi buôn bán của 6 khu tới trung tâm xã cũng phải đi qua khúc sông này. Câu chuyện tưởng như đùa về “Bến ba quần” diễn ra đã nhiều năm nay và theo như lời kể của ông Đinh Công Toàn - Chủ tịch UBND xã Xuân An thì: Các bà, các chị là đối tượng thường xuyên đi chợ, ngoài việc mang theo hàng hóa không quên mang 3 chiếc quần dùng để thay cho mỗi lần qua sông. Chiếc thứ nhất để qua sông, đến bờ bên kia thì mặc chiếc thứ hai để đi chợ, còn chiếc thứ ba thay cho lần lội sông về nhà.

 

 

Theo Đức Thuận - Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news