Tin mới

Cô chủ vựa ve chai bị cắt cổ khi say giấc

Thứ tư, 19/03/2014, 08:46 (GMT+7)

Lợi dụng chị Ngân (chủ vựa ve chai) đang ngủ trưa, Quan cầm dao xông vào đè lên người rồi ra tay cắt cổ. Tuy nhiên, nạn nhân choàng dậy vùng vẫy và chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Lợi dụng chị Ngân (chủ vựa ve chai) đang ngủ trưa, Quan cầm dao xông vào đè lên người rồi ra tay cắt cổ. Tuy nhiên, nạn nhân choàng dậy vùng vẫy và chạy thoát ra ngoài kêu cứu.

Chiều 17/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố bị can, bắt giam Dương Hải Quan, SN 1995, quê quán huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ, trú tại Khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ, ngày 12/3, lợi dụng chị Bùi Thị Kim Ngân, SN 1990, trú tại tổ 16, ấp Tân Thuận, xã Tân Quới, huyện Tân Bình, tỉnh Vĩnh Long, là chủ vựa ve chai, đang ngủ trưa, đối tượng Quan (là người làm thuê) đã dùng dao cứa cổ giết nạn nhân để cướp tài sản. Tuy nhiên, nạn nhân phát hiện và phản kháng thoát thân kêu cứu

Cô chủ vựa ve chai bị cắt cổ khi say giấc

Chị Ngân chỉ nơi bị cắt cổ lúc ngủ. Ảnh: Trung Tính

Trao đổi với PV, chị Ngân cho biết, chắc do Quan nghĩ chị mới đi bán hàng về có tiền nên muốn cướp và chị không nghĩ đối tượng lại ra tay sát hại bởi Quan là người hiền lành, tháo vát. Trước đó, đồ đạc trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi nhưng chị nghĩ là con gái nhỏ nghịch ngợm.

Anh Trần Văn Mến, SN 1988, chồng của nạn nhân bàng hoàng kể lại 'Khi nhận được điện thoại của vợ thông báo bị tên Quan dùng dao cắt cổ cướp tài sản. Tay chân tôi bủn rủn, không tin được vào tai mình'.

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Kẹp, trưởng công an xã Tân Quới xác nhận, vụ án trên đã xảy ra trên địa bàn ấp Tân Thuận và gây xôn xao dư luận địa phương, toàn bộ hồ sơ vụ án đã chuyển lên Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Tân để điều tra làm rõ

Theo Tiền Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news