Tin mới

Cô gái nhảy khỏi nhà cháy, nghi bị người yêu đốt

Thứ năm, 08/09/2016, 15:42 (GMT+7)

Thấy cô gái trẻ kêu cứu tại ban công của căn phòng đang bốc cháy ngùn ngụt, nhiều người dân đứng bên dưới đã động viên, kêu nạn nhân nhảy xuống đất. Trước giây phút sinh tử, cô gái đã liều mình nhảy xuống đất thoát khỏi biển lửa và được người dân đưa đi cấp cứu.

Thấy cô gái trẻ kêu cứu tại ban công của căn phòng đang bốc cháy ngùn ngụt, nhiều người dân đứng bên dưới đã động viên, kêu nạn nhân nhảy xuống đất. Trước giây phút sinh tử, cô gái đã liều mình nhảy xuống đất thoát khỏi biển lửa và được người dân đưa đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khuya ngày 7/9, tại căn nhà số 161 đường Hàn Hải Nguyên, quận 11, TP HCM.

Thông tin vụ việc được báo VnExpress, Tri Thức Trực Tuyến, Dân Trí đăng tải. Theo đó vào thời điểm trên, người dân khu vực phát hiện lửa bốc lên tại căn nhà số 161 Hàn Hải Nguyên nên chạy ra ứng cứu. Trong lúc đang tìm cách dập lửa thì một cô gái chạy ra ban công của căn nhà la hét, kêu cứu.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh báo Dân Trí

Xác định nhảy xuống đất là cách duy nhất để cô gái thoát thân, nên những người dân đã động viên nạn nhân nhảy xuống. Sau khi nhảy xuống đất, cô gái được người dân đưa vào viện cấp cứu.

“Thấy nó đứng trên đó mà lửa lớn lắm nên động viên nó nhảy xuống, chúng tôi ở dưới đỡ. Lúc xuống thì thấy nhiều bộ phận cơ thể bị cháy. Chúng tôi vội dùng chăn quấn quanh người rồi đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu”, báo Tri Thức Trực Tuyến dẫn lời kể của nhân chứng.

Cô gái trẻ này được xác định tên Hà Gia H. (hơn 20 tuồi, làm nghệ uốn tóc). Cách đây hơn 1 năm, H. có thuê căn nhà trên để ở cùng với một nam thanh niên hành nghề dán keo xe. Theo các nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, có nghe thấy tiếng 2 người cự cãi.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ việc.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: TP HCM. nạn nhân