Tin mới

Nghi phạm sát hại ông Kim Jong-nam tưởng mình sẽ thành sao

Thứ ba, 21/02/2017, 16:08 (GMT+7)

Hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam tại Malaysia có thể đã không bao giờ ngờ rằng họ đang tham gia một âm mưu mờ ám.

Hai nữ nghi phạm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam tại Malaysia có thể đã không bao giờ ngờ rằng họ đang tham gia một âm mưu mờ ám.

Theo China Press, một người đàn ông châu Á tự nhận là một nhà sản xuất chương trình truyền hình Nhật Bản đã liên hệ với cả hai nữ nghi phạm khoảng 3 tháng trước cái chết của ông Jong-nam.

"Nhà sản xuất" này gặp trực tiếp Siti Aisyah, nữ nghi phạm người Indonesia 25 tuổi, trước cái chết của ông Jong-nam một tháng. Chính người đàn ông này đã giới thiệu hai người phụ nữ với nhau và đề nghị họ cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế, có nội dung khiến người khác bất ngờ bằng các trò đùa vô hại.

Cảnh sát Malaysia thông báo về việc bắt giữ Siti sau cái chết của ông Kim Jong-nam. 

Giám đốc cảnh sát quốc gia Indonesia Tito Karnavian dẫn nguồn tin từ cảnh sát Malaysia nói rằng, Siti khai rằng cô đã tham gia ghi hình từ 3-4 lần và lần nào cũng được trả tiền thù lao.

Trang Detik của Indonesia thì nói rằng Siti đã được trả thù lao từ 150 tới 200 USD cho mỗi lần ghi hình.

Siti và nữ nghi phạm còn lại sau đó được xác định có liên quan tới cái chết của ông Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur 2. Siti khai với cảnh sát rằng cô không hề biết rằng có một âm mưu giết người.

Siti sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khổ. Cô đã ly dị chồng từ năm 2012. Con trai của cô hiện đang sống với chồng cũ. Hồi tháng 1, cô ghé thăm gia đình chồng cũ và để lại chút tiền mặt cho con trai.

Mẹ đẻ của Siti tiếp xúc với báo giới. Nguồn: The Star

Siti làm nghề bán hàng trên đảo Batam và thi thoảng tham gia một số chương trình truyền hình. Người đàn ông châu Á tiếp xúc với Siti khiến cô tin mình có thể trở thành một ngôi sao thông qua việc liên tục xuất hiện trên TV.

Theo tờ báo địa phương Warta Kota, Siti gần đây nói với người thân rằng cô được một nhà sản xuất mời tới Triều Tiên vào khoảng cuối tháng 2 hoặc tháng 3. Cô thậm chí còn tin mình sẽ trở thành một người nổi tiếng ở Triều Tiên.

Hai ngày sau khi bị bắt, Warta Kota cho biết Siti vẫn bình tĩnh gọi điện cho mẹ. Qua điện thoại cô nói với mẹ: "Mẹ đừng lo. Con chỉ làm theo chỉ dẫn. Con hy vọng sẽ sớm được trả tự do".

[mecloud]NLMzWRGjrv[/mecloud]

(Theo Vietnamplus)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Kim Jong-nam