Tin mới

Cô giáo "hút" HS học tiếng Anh bằng nhạc chế “Mình yêu nhau đi”

Thứ bảy, 08/03/2014, 14:07 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Dựa trên nền nhạc bài hát “Mình yêu nhau đi” của Bích Phương và Tiên Cookie, cô giáo dạy tiếng Anh Anna đã chế lời gửi thông điệp "em cứ nói đi dẫu cho em có phát âm sai" với hy vọng học sinh của mình tự tin hơn khi phát âm tiếng Anh.

(Tinmoi.vn) Dựa trên nền nhạc bài hát “Mình yêu nhau đi” của Bích Phương và Tiên Cookie, cô giáo dạy tiếng Anh Anna đã chế lời gửi thông điệp "em cứ nói đi dẫu cho em có phát âm sai" với hy vọng học sinh của mình tự tin hơn khi phát âm tiếng Anh.

Trong clip, cô giáo trẻ mặc trang phục giản dị, tươi tắn, tự tin hát lời chết bài hát "Mình yêu nhau đi" với sự pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Sau ít ngày đăng tải, clip đã thu hút hơn 52.000 lượt xem với nhiều lời bình luận. Trong đó nhiều người khen cô giáo đáng yêu, yêu nghề. 

"Không biết trình độ dạy tiếng Anh của cô giáo thế nào nhưng sự tự tin của cô khi thể hiện ca khúc này cho thấy cô rất yêu nghề", nick name thongoc252 chia sẻ. 

Clip Cô giáo "hút" HS học tiếng Anh bằng nhạc chế “Mình yêu nhau đi”

Lời bản nhạc chế:

 Hình như em có điều muốn nói/ Do you have something to say?Cứ ngập ngừng rồi thôi.Và có lẽ em không biết rằng cô cũng đang chờ đợi/ I'm waiting for you.

Why are you being so shy.You just have to say.Cứ tiếp tục ngại ngùng thì làm sao em có thể nói tiếng Anh.

Hay là mình/em cứ bất chấp hết speak it out loud.Hay để chắc chắn you should listen to your heart rồi nói cho cô nghemột câu thôi.1, 2 ,3, 5 are you ready to speak out?Nếu câu trả lời là có em hãy nói cho cô nghe xem/ đi.Cô đã chờ đợi từ em giây phút ấy cũng lâu lắm rồi.Và dẫu cho em có phát âm sai.Thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay dám nói tiếng Anh.

Cho dù em đã mất rất rất lâu học tiếng AnhNhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu em cứ nhút nhát thế này,Và muốn nói tiếng Anh, phải không em?Chỉ cần tự tin em sẽ nói ra được ngay thôi.Cho dù ngữ pháp em có siêu sao đến thế nào.

Em không cần học nhiều đâu chỉ cần phát âm là đủ rồi.Có cô bên em là em yên lòng.Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được học môn: Phát âm.

H.Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news