Tin mới

Con bị tuyên án tử, mẹ khóc chửi bới hành hung lực lượng chức năng

Thứ ba, 19/03/2019, 15:27 (GMT+7)

Khi nghe con trai bị tòa tuyên án tử hình, mẹ bị cáo gào khóc chửi bới, thậm chí đòi hành hung lực lượng hỗ trợ tư pháp.

Theo tin tức trên Trí thức trẻ, Pháp luật TP. HCM, Công an nhân dân, ngày 19/3, TAND TP HCM đã mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Mai Cường (23 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội "Giết người".

Tại tòa, bị cáo Cường đã nhận mọi tội lỗi của mình. Nhận thấy hành vi của bị cáo nguy hiểm, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Cường tử hình.

Bị cáo Nguyễn Mai Cường tại phiên tòa. Ảnh CAND

Ngay khi tòa vừa tuyên án, mẹ bị cáo đã không giữ được bình tĩnh, khóc lóc, chửi bới rồi hành hung lực lượng hỗ trợ tư pháp.

Theo cáo trạng, tháng 11/2017, Cường xin vào công ty của anh Dương Hoàng Khánh để làm. Trong quá trình làm việc, Cường có vay của chị Hồ Thị Hương Giang là chị họ của giám đốc 1 triệu đồng. Sau đó, Cường bị cho thôi việc vì làm việc không hiệu quả nên bị cáo ôm hận trong lòng.

Bị chị Giang thúc ép đòi nợ, ngày 10/2/2018, Cường tới tiệm thuốc tây Hoàng Khánh ở Gò Vấp, nơi chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng (23 tuổi, ngụ Q.8, TPHCM, vợ sắp cưới của giám đốc) làm cửa tiệm. Tại đây, Cường dùng sợi dây dù dưới nền nhà siết cổ chị Phượng. Sau đó, bị cáo lấy dao trên kệ bếp để sát hại nạn nhân.

Sau khi gây án, Cường khóa trong cửa tiệm thuốc rồi bỏ đi về phòng trọ bằng cửa sau. Khi lực lượng công an phá cửa vào phía trong thì phát hiện chị Phượng đã tử vong. Trích xuất camera an ninh tại khu vực, cảnh sát xác định nghi can nên tung quân truy bắt. Cường bị bắt ở Phú Yên và di lý về TP.HCM.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news