Tin mới

Phòng cấp cứu náo loạn vì giang hồ tới truy sát người bệnh

Thứ hai, 15/06/2015, 08:23 (GMT+7)

Đến quán nước đòi tiền bảo kê không được, nhóm côn đồ đã chém trọng thương em trai chủ quán, chưa dừng lại ở đó chúng còn đến bệnh viện nơi ông D. đang cấp cứu để hành hung tiếp nhưng đã bị bắt.

Đến quán nước đòi tiền bảo kê không được, nhóm côn đồ đã chém trọng thương em trai chủ quán, chưa dừng lại ở đó chúng còn đến bệnh viện nơi ông D. đang cấp cứu để hành hung tiếp nhưng đã bị bắt.

Theo tin tức trên báo Tri Thức trực tuyến, ngày 14/6, Cảnh sát 113 - Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 3 trong 4 nghi can liên quan vụ truy sát người vào chiều cùng ngày. Nhóm thanh niên bị bắt giữ gồm: Lê Văn Linh, Lê Văn Tuân (21 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyên Hữu Cương (17 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), người còn lại đang bỏ trốn.

Trước đó, 15h cùng ngày, nhóm này đi trên 2 xe máy mang theo 2 mã tấu dài 1 m đến quán nước của ông Phin H (phường Tân Phong, TP Biên Hòa) xin tiền bảo kê. Bị chủ quán từ chối, nhóm này đập phá đồ đạc trong quán rồi bỏ đi.

Nửa giờ sau chúng quay lại tìm chủ quán để gây sự song ông H đi vắng. Thấy ông Phin D (em trai Phin H) đang ở tiệm cắt tóc gần đó, nhóm côn đồ xông vào chém ông này trọng thương.  Sau khi gây án nhóm này đã nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Theo báo Đồng Nai, chưa dừng lại ở đó, khoảng 30 phút sau, khi biết ông D đã được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để cấp cứu thì Linh cùng 5 đối tượng khác kéo đến bệnh viện để tiếp tục chém ông D. Tại đây, khi Linh cùng đồng bọn vừa xông vào bệnh viện đã bị lực lượng bảo vệ và Cảnh sát 113 kịp thời bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Linh, Lê Văn Tuân (em trai Linh) và Nguyễn Hữu Cương.

Linh là đối tượng sử dụng ma túy đá và đã đi cai nghiện nhưng không thành. Sau khi trở lại địa phương, đối tượng này thường tìm đến các quán nước để đòi bảo kê nhằm kiếm tiền tiêu xài.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news