Tin mới

Con trai nhảy cầu tự tử, mẹ lao đến níu chặt tay chờ cứu hộ

Thứ hai, 15/12/2014, 21:03 (GMT+7)

Người mẹ đã vô cùng bàng hoàng và sợ hãi khi cậu con trai dại dột muốn nhảy xuống sông tự tử. Bản năng của người làm mẹ đã khiến bà có đủ sức mạnh giữ chặt tay chàng trai suốt 20 phút cho đến khi lực lượng cứu hộ có mặt.

Người mẹ đã vô cùng bàng hoàng và sợ hãi khi cậu con trai dại dột muốn nhảy xuống sông tự tử. Bản năng của người làm mẹ đã khiến bà có đủ sức mạnh giữ chặt tay chàng trai suốt 20 phút cho đến khi lực lượng cứu hộ có mặt.

 

Vụ việc xảy ra trên một cây cầu thuộc Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Người thanh niên được cho là đã cãi nhau với gia đình trước đó. Trong lúc suy nghĩ dại dột, người này đã leo lên lan can cầu và định nhảy xuống tự tử.

Chàng trai định nhảy cầu tự tử trong một chốc suy nghĩ dại dột

Những bức ảnh do nhân chứng có mặt tại hiện trường chụp lại cho thấy người mẹ đã vô cùng sợ hãi và hoảng hốt khi thấy con trai muốn làm điều dại dột. Bà lao đến níu chặt tay con theo bản năng của một người mẹ.

Bản năng của người mẹ đã giúp người phụ nữ có sức mạnh giữ chặt cánh tay con trong suốt thời gian chờ cứu hộ

Dù rất nặng nhưng người phụ nữ vẫn cố gắng không buông tay trong suốt thời gian chờ ứng cứu. Đồng thời, anh con trai cũng bám tay kia vào thanh sắt của cây cầu. 20 phút sau, nhân viên cứu hộ đến, giúp đỡ cả hai mẹ con.

Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường và giải cứu chàng thanh niên

Thật may mắn là cuối cùng, cậu thanh niên dại dột cũng được kéo lên an toàn trong tiếng thở phào nhẹ nhõm của bà mẹ và những người chứng kiến.

 

Theo Yên Yên (Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news