Tin mới

Công an Long Biên thông tin vụ võ sư đánh vợ mới sinh đến nhập viện

Thứ tư, 28/08/2019, 16:48 (GMT+7)

Ngày 28/8, Công an quận Long Biên cho biết đơn vị đã triệu tập Nguyễn Xuân Vinh (32 tuổi, ở phường Thạch Bàn) đến trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ clip đánh vợ.

Chiều ngày 28/8, trên VOV dẫn lời Trung tá Ngô Quốc Chiến - Đội trưởng đội tham mưu tổng hợp công an quận Long Biên cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ, lấy lời khai đối với võ sư Nguyễn Xuân Vinh để làm rõ, liên quan đến việc võ sư Vinh bị tố cáo đánh đập vợ khi đang bế con trên tay.

Tại trụ sở cơ quan điều, bước đầu người đàn ông này thừa nhận hành vi tấn công vợ do mâu thuẫn trong sinh hoạt.

"Hiện tại chúng tôi đã có đầy đủ lời khai của anh Vinh, vụ việc đã được chuyển sang công an quận Long Biên thụ lý. Chúng tôi đang tiến hành điều tra làm rõ, để có cơ sở xử lý", Trung tá Chiến nói và cho biết võ sư Vinh bị tạm giữ từ chiều hôm qua 27/8.

Thời hạn tạm giữ trong khoảng 1-2 ngày. Việc có truy tố võ sư Nguyễn Xuân Vinh hay không, đại diện công an quận Long Biên cho biết sẽ dựa vào hồ sơ và giám định thương tích của nạn nhân để xem xét xử lý hình sự với người chồng vũ phu.

Chia sẻ trên Dân trí, một lãnh đạo Công an quận Long Biên cho biết, trước hết, đây là vụ việc liên quan đến câu chuyện gia đình, cá nhân. Sau khi xảy ra sự việc, báo chí rồi mạng xã hội đăng tải ồn ào, chúng tôi đã cử công an địa bàn xuống để thực hiện công tác dân vận cho 2 vợ chồng, vì 2 con của họ còn quá nhỏ.

"Nếu sau này vợ chồng không sống được với nhau thì cũng rất thiệt thòi cho các con của họ", vị lãnh đạo Công an quận Long Biên nói và khẳng định sẽ xử lý theo trình tự pháp luật.

Trước đó, chia sẻ trên VietNamNet, người nhà chị Vũ Thị T.L. cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Nguyễn Xuân Vinh, cũng nhiều lần gọi điện, nhắn tin đe dọa sẽ giết cả nhà chị vì đăng vụ việc lên Facebook làm ảnh hưởng đến mình.

Trong ngày 27/8, đại diện gia đình nhà Vinh cũng đến nhà chị L. "Gia đình thông gia đến đây vào buổi chiều. Họ nói đây là việc riêng của gia đình, ngày mai Vinh hết nóng lại làm hòa. Nếu Vinh nóng thì nên nín nhịn. Họ cũng trách móc tôi vì đưa chuyện lên facbook làm mất danh dự gia đình họ.

Nhưng tôi nghĩ rằng, tôi không cứu em gái thì có thể nó sẽ tự tử vì em từng có ý định như vậy. Sau sinh em tôi bị trầm cảm, bị mất sữa", chị gái nạn nhân L. chia sẻ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news