Tin mới

Thanh niên trộm chó, mèo tự nhận là cử nhân Luật

Thứ tư, 05/10/2016, 16:25 (GMT+7)

Sau khi tốt nghiệp Kiên đi làm ở nhiều nơi nhưng sau đó thất nghiệp nên đi trộm chó để kiếm tiền tiêu xài.

Kiên khai, sau khi tốt nghiệp đi làm ở nhiều nơi nhưng sau đó thất nghiệp nên đi trộm chó để kiếm tiền tiêu xài.

Theo thông tin trên báo Vnexpress, Pháp luật TP HCM, Trí thức trẻ, sáng ngày 5/10, lực lượng đi tuần tra trên đường thuộc khu phố Mỹ Hảo (phường Chánh Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì phát hiện nhiều chó, mèo nằm chết.

Nghi ngờ có người đã đánh bả chết để bắt nên lực lượng công an tổ chức mai phục đồng thời chia lực lượng ra để truy tìm.

Tang vật của vụ án - Ảnh: Trí thức trẻ

Sau đó, phát hiện nam thanh niên đi xe máy đang lấy một con chó chết trước nhà dân cho vào bao tải nên ập tới khống chế.

Tang vật được thu giữ gồm 5 con mèo và 3 con chó đã chết và cùng nhiều viên thuốc dùng bả chó chưa sử dụng.

Tại trụ sở công an phường, Kiên xuất trình một thẻ sinh viên của Trường ĐH Luật TP.HCM. Theo Kiên, sau khi tốt nghiệp Kiên có đi làm ở nhiều nơi nhưng sau đó thất nghiệp nên đi trộm chó để kiếm tiền tiêu xài.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]rA7KQ8cz6S[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news