Tin mới

Cụ ông 70 tuổi chết sau gần nửa thế kỷ nằm viện

Thứ năm, 01/10/2015, 14:55 (GMT+7)

Một cụ ông 70 tuổi đã chết sau 47 năm nằm trong một nhà thương của Thổ Nhĩ Kỳ "bởi vì ông ấy không còn nơi nào để đi".

Một cụ ông 70 tuổi đã chết sau 47 năm nằm trong một nhà thương của Thổ Nhĩ Kỳ "bởi vì ông ấy không còn nơi nào để đi".

Abdullah Kozan, cụ ông đã dành 47 năm nằm tại bệnh viện Bursa Muradiye, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: aktifhaber.com

Cụ ông Abdullah Kozan, bị bệnh hen suyễn và tiểu đường, lần đầu được nhận vào một bệnh viện ở tỉnh Bursa sau cơn đau đầu dữ dội vào năm 1968. Khi ấy, cụ còn đang trong quân đội.

Hãng tin Dogan cho biết cụ đã chết trong căn phòng mình nằm điều trị 47 năm.

Cụ Kozan được phép ở lại vì "ông ấy không có chỗ để đi và ông ấy rất tốt với các nhân viên", những người tại bệnh viện này cho biết.

Ban quản lý bệnh viện đã đăng ký cho cụ Kozan như một bệnh nhân mới mỗi lần cụ được xuất viện vào cuối đợt điều trị.

"Ông ấy giống như một thành viên của bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi bảo vệ ông ấy. Nhưng chúng tôi không thể cứu ông ấy khi tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn", một nhân viên cho biết.

Tình trạng bệnh của cụ Kozan trở nên xấu đi trong dịp lễ Hồi giáo  Eid al-Adha gần đây.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Abdullah Kozan