Tin mới

Cụ ông 85 tuổi phượt xuyên Việt bằng xe máy cà tàng

Thứ sáu, 11/09/2015, 09:15 (GMT+7)

Với chiếc Cub 50 cũ kỹ, cụ ông 85 tuổi độc hành trên hành trình xuyên Việt khiến cộng đồng mạng xôn xao, bái phục.

Với chiếc Cub 50 cũ kỹ, cụ ông 85 tuổi độc hành trên hành trình xuyên Việt khiến Cộng đồng mạng xôn xao, bái phục. 

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh của một cụ ông tuổi đã cao thực hiện hành trình xuyên Việt trên chiếc Cub 50 được nhiều người quan tâm. 

Hình ảnh cụ ông với chiếc xe máy cà tàng, cùng lỉnh kỉnh đồ đạc trên hành trình xuyên Việt của mình. Ảnh được chụp tại Hà Nội

Facebook Mạnh Cường đăng tải hình ảnh này cùng dòng chia sẻ: "Em vừa gặp cụ ông 85 tuổi chạy xuyên Việt... Cụ đang di chuyển từ Hà Nội (chân cầu Chương Dương) đi Việt Trì (Phú Thọ).

Cái tuổi gần đất xa trời như cụ mà vẫn còn khoẻ mạnh, minh mẫn lắm các bác ạ... đích đến của cụ là Mù Cang Chải."

Sau đó, hình ảnh và thông tin về cụ được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ tỏ ra thán phục trước đam mê chinh phục những cung đường của cụ ông U85. 

Ông tên đầy đủ là Nguyễn Văn Ngọc (trú ở đường số 4, P.26, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Ảnh Tri Thức

Chia sẻ trên Zing, ông cho biết mình đam mê khám phá từ khi còn trẻ, nhưng vì gia đình quá nghèo ông đã phải gác lại sở thích khám phá du lịch của mình để lao vào công cuộc mưu sinh với nghề sửa giày dép.

Công việc mưu sinh của ông. 

Khi con cái đã yên bề gia thất, tự lập cuộc sống thì ông mới bắt đầu thực hiện ước mơ du lịch bụi của mình.

Cụ ông chuẩn bị cho cuộc hành trình.

Đến cuối năm 2008, ông lão 85 tuổi mới bắt đầu thực hiện đam mê lớn nhất của cuộc đời là đi xuyên Việt trên chiếc Cub 50 cũ kỹ của mình.

Chiếc xe cà tàng được ông "tút tát" lại, lắp thêm những phụ tùng cần thiết như la bàn để định hướng cho cuộc hành trình. 
Máy ảnh, máy quay phim là những đồ vật không thể thiếu để ghi lại những khoảnh khắc cho hành trình chinh phục dài đất chữ S thân thương.
Khi đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, ông sẵn sàng lên đường chinh phục những cung đường.
Ông cẩn thận, tìm hiểu trước cung đường và ghi lại cụ thể giờ và số km nới mình sẽ đến và nhưng nơi đã đi qua.
Và lên đường...
Những tấm hình kỷ niệm, ghi dấu bút nơi ông đặt chân đến.
Chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới Việt - Trung tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.
Rất nhiều phượt thủ đã gặp cụ trên hành trình, và tất cả đều ngả mũ khâm phục.

Trước mỗi chuyến đi cụ đều tính toán rất kỹ chi phí sao cho tiết kiệm nhất. Bình quân mỗi ngày cụ tiêu gần 400.000 nghìn cho xăng, ăn uống, ngủ nghỉ dọc đường. Cụ cho biết rất hiếm khi bị bệnh hay hỏng xe nên không tốn nhiều tiền cho các khoản này. Ảnh Infonet 

Đôi dép cũ nát theo cụ suốt hành trình. 
 
Đến bất cứ đâu, cụ đều lưu lại những hình ảnh làm kỷ niệm. 

Sau mỗi chuyến đi, cụ thường chia sẻ cùng người thân những bức ảnh đã chụp trên suốt hành trình. Dù rất lo lắng nhưng những người thân đều ủng hộ và chuẩn bị cho cụ tốt nhất trước mỗi hành trình.

Video:

[mecloud]JhDmCXUJ5y[/mecloud]

Video VTV

Thuận Phong (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news