Tin mới

Cụ ông trồng hàng ngàn khóm hoa cho người vợ mù

Thứ năm, 18/02/2016, 10:10 (GMT+7)

Cụ ông Kuroki, người Nhật đã trồng thiên đường hoa shibazakura bạt ngàn màu hồng tím chỉ để kéo người vợ bị mù do biến chứng của tiểu đường có thể ra khỏi nhà và tận hưởng khí trời.

Cụ ông Kuroki, người Nhật đã trồng thiên đường hoa shibazakura bạt ngàn màu hồng tím chỉ để kéo người vợ bị mù do biến chứng của tiểu đường có thể ra khỏi nhà và tận hưởng khí trời.

[mecloud]f9VaIyrMLn[/mecloud]

Hai cụ Kuroki kết hôn vào năm 1956 tại một thị trấn nhỏ, tỉnh Miyazaki và có hai người con.

 

Năm bà Kuroki 52 tuổi bị biến chứng bệnh tiểu đường khiến bà bị mù và trở nên sống khép kín, không ra khỏi nhà.

 

Thương vợ, ông Kuroki đã trồng cả một vườn hoa  shibazakura màu hồng tím mùi hương dìu dịu với mong muốn vợ mình có thể ra ngoài hít thở khí trời.

 

Sau 2 năm dồn bao công sức vun xới, chăm sóc hàng ngàn khóm hoa đã bao quanh nhà ông bà Kuroki.

 

Bà Kuroki giờ đây đã thoải mái hơn, thường xuyên ra ngoài hít thở không khí trong lành và mùi hương dịu nhẹ của những khóm hoa chứa đựng tình yêu của người chồng.

 

Vườn hoa nhà hai ông bà Kuroki thu hút nhiều khách du lịch đến thăm từ mọi nơi trên thế giới. Ước tính có 7.000 người ghé thăm từ cuối tháng 3, tháng 4 năm ngoái.

Dã Quỳ (theo rocketnews24)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news