Tin mới

Cười đau ruột với "cảnh nóng" đầu đời của các nàng dâu

Thứ sáu, 10/01/2014, 15:47 (GMT+7)

Trước khi "cảnh nóng" của hai vợ chồng diễn ra suôn sẻ, chị đã khiến anh tròn mắt khi đạp bay chồng xuống đất...

Trước khi "cảnh nóng" của hai vợ chồng diễn ra suôn sẻ, chị đã khiến anh tròn mắt khi đạp bay chồng xuống đất...
Linh (Hà Đông - Hà Nội) là một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ. Nhìn thân hình sexy, cộng với gout thời trang khá táo bạo, không ai lại nghĩ rằng Linh có quan điểm sống truyền thống trái ngược hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Linh chia sẻ dẫu mình là con gái duy nhất trong một gia đình khá giả, được chiều chuộng nhưng không vì thế mà Linh đua đòi, sống buông thả. Cô chưa bao giờ vượt quá giới hạn với những người đàn ông mà mình từng yêu thương. Và cũng chính vì thế đến khi kết hôn với Huy, đêm tân hôn cũng chính là lần đầu tiên Linh đụng chạm thể xác với người khác giới. Cũng bởi vậy mà "cảnh nóng" đầu tiên trong đời của Linh trở thành kí ức hài hước, lóng ngóng khiến mỗi khi bị chồng trêu trọc, Linh đỏ ửng mặt.
Linh chia sẻ: "Ngày nay việc các bạn gái suy nghĩ thoáng, quan hệ tình dục trước hôn nhân là chuyện thường tình thế nhưng với tôi thì hoàn toàn ngược lại. Có thể do cách giáo dục của mẹ mình nên tôi vẫn là mẫu phụ nữ truyền thống và khá khắt khe với việc 'vượt rào' trước kết hôn. Cũng vì thế mà đêm tân hôn của tôi thay vì màn âu yếm như bao cặp vợ chồng khác thì tôi chạy vòng quanh phòng, năn nỉ chồng mình rằng 'anh tha cho em'...".
Kể đến đây, Linh ngượng ngùng che miệng cười. Cô cho biết do chưa từng trải chuyện gối chăn bao giờ nên đêm tân hôn, khi chồng Linh vừa luồn tay cởi cúc áo, kéo vợ nằm xuống thì Linh hét toáng lên khiến chồng giật nảy mình, vội đẩy vợ ra. "Đến khi biết được vợ quá căng thẳng, anh ấy dụ dỗ vợ rằng sẽ không sao, sẽ nhẹ nhàng... Nhưng càng nghe chồng nói rồi nghĩ đến cảnh sẽ bị đau đớn lần đầu nên tôi càng hoảng. Thế là khi chồng thì sấn tới là lập tức tôi lùi lại. Cứ thế hai vợ chồng kẻ tấn công, người phòng thủ. Cuối cùng anh ấy mệt nhoài vì phải chơi trò 'đuổi bắt' bất đắc dĩ trong khi tôi thì cứ van vỉ xin tha nên anh ấy đầu hàng" - Linh thẹn thùng nói.

Cười đau ruột với

Linh kể thêm, sau đó phải mất vài hôm tập dượt chị mới "vượt rào" thành công dưới sự khéo léo đào tạo của chồng.
cảnh nóng, nàng dâu, đêm tân hônCũng là một phụ nữ mới kết hôn và vừa trải qua "cảnh nóng" với chồng, T.H (Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội) không giấu nổi sự xấu hổ khi nói về tình thế có một không hai của mình. T.H tâm sự: "Lần đầu tiên tôi để cho một người đàn ông sờ soạng, cởi tung quần áo của mình. Dẫu là chồng mình nhưng tôi thực sự rất sợ. Phòng ngủ của hai vợ chồng lại sáng rực vì chồng vội vàng nhào vào vợ quên cả tắt điện khiến tôi càng lóng ngóng vì xấu hổ. Thế là chồng lột đồ đến đâu, tôi lấy gối, chăn, thậm chí giật tung cả chiếc màn khung xuống để che cơ thể đến đó. Khốn khổ nhất là tôi lại có máu nhột nên khi chồng đụng chạm vào người, là tôi lại cười rú lên, đẩy tay anh ấy ra. Khi chồng thấy trò 'mèo vờn chuột' không có tác dụng thì quyết định làm tới nhưng vừa lao vào ghì lấy vợ thì bị tôi đạp bay xuống đất do hoảng".
T.H cho biết, việc kết hôn khi kinh nghiệm gối chăn dừng lại ở con số 0 đã khiến cho hai vợ chồng chồng cô kẻ méo mặt, người xấu hổ. "Mỗi chuyện âu yếm nhau mà cũng vất vả cả tháng trời mới đâu vào đó" - T.H thở phào cho biết.
Sở hữu thân hình khá chuẩn, gương mặt xinh xắn nên khi còn là con gái, T. được rất nhiều người đàn ông theo đuổi. Dẫu vậy những cuộc tình với những người đàn ông ấy cứ chớp nhoáng qua đi bởi T. phát hiện ra những người đàn ông đến với mình đa phần vì lời thách đố chinh phục. Có những gã đàn ông đến với cô chỉ để xem "sexy thế thì kinh nghiệm giường chiếu thế nào". Bởi vậy, T. luôn thận trọng và vạch ranh giới để mình không bao giờ trở thành "miếng mồi béo bở" của những gã đàn ông đặt vấn đề tình dục là mục tiêu đến với cô. Cũng vì thế, kết hôn khi 25 tuổi, nhưng kinh nghiệm về chuyện "mây mưa" của T. thậm chí còn không bằng một cô gái tuổi teen.
Đêm đầu tiên có "cảnh nóng" với chồng, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng T. không thể gạt được cảm giác run sợ: "Thực sự mình rất lo lắng, hồi hộp. Chưa bao giờ đụng chạm thân xác với người khác giới. Cũng không biết mình nên làm thế nào thì bạn đời mới hài lòng. Hoặc khi mình làm như vậy anh ấy sẽ đánh giá mình ra sao... Lúc nhập cuộc, vì run quá, mình cứ nằm thẳng đuột như khúc gỗ, mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt... khiến cho chồng ôm bụng cười lăn. Cũng may anh ấy tâm lý và có hơi láu cá khi lấy chăn đắp lên người mình rồi bảo 'Hôm nay anh chưa làm gì em đâu không phải lên tấn như thế' rồi ôm miệng khùng khục cười" - T. nhớ lại.
Khi T. thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn thoải mái và yên tâm mình không phải làm gì đêm hôm đó thì chồng nhẹ nhàng luồn tay qua eo thì thầm "anh chỉ ôm em thôi, không làm gì đâu". Nhưng rốt cuộc cứ từng bước, từng bước, T. trải qua "chuyện ấy" với chồng một cách nhẹ nhàng và không còn một chút lo lắng nào. "Cũng may anh ấy tâm lý, khéo nắm bắt và xoay chuyển tình thế nên hai vợ chồng vẫn có đêm tân hôn ngon nghẻ. Bây giờ thi thoảng hai vợ chồng ngồi nói chuyện vui, anh ấy còn trêu mình rằng 'May mà không phải là diễn viên. Nếu không thì đạo diễn phải hô cắt và bắt diễn lại không biết bao lần'" - T. ngượng nghịu chia sẻ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news