Tin mới

Cứu sống người đàn ông dùng rựa cắt cổ họng

Thứ bảy, 06/05/2017, 13:49 (GMT+7)

Ông Tuấn đã tự dùng rựa cắt đứt cổ họng để tìm đến cái chết do bi quan chuyện đau ốm liên miên. Tuy nhiên, nạn nhân đã được các bác sĩ cứu sống.

Ông Tuấn đã tự dùng rựa cắt đứt cổ họng để tìm đến cái chết do bi quan chuyện đau ốm liên miên. Tuy nhiên, nạn nhân đã được các bác sĩ cứu sống.

Thông tin trên Tri Thức Trực Tuyến, Tiền Phong và Thanh niên, bác sĩ Trần Giám, Trưởng khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam), cho biết bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân dùng rựa cắt đứt cổ họng.

Anh T. hiện đã qua cơn nguy kịch đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Ảnh: Tiền Phong

Bệnh nhân tên là Trần Văn T., 47 tuổi, dân tộc M’Nông, trú xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, do buồn bực chuyện đau ốm kéo dài nên ngày 1/5, anh T. đã tự dùng rựa cứa vào cổ mình hòng tìm đến cái chết.

Anh T. được người nhà phát hiện và đưa vào bệnh viện trong tình trạng phù nề cổ, khó thở độ 2, tràn khí dưới da cổ; vết thương dài 15cm làm khí quản gần đứt lìa và đứt nhiều mạnh máu nhỏ ở vùng cổ họng.

Các bác sĩ khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) đã chỉ định mổ gấp, nối khí quản nên bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch.

Hiện anh T. đang được các bác sỹ tích cực theo dõi, điều trị.

[mecloud]P1MQ05gHv5[/mecloud]

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bác sỹ