Tin mới

Đà Nẵng: 8 người cố thủ trong nhà, đổ xăng dọa tự thiêu

Thứ ba, 07/06/2016, 14:18 (GMT+7)

Để phản đối lực lượng cưỡng chế, 8 người trong 2 gia đình đã cố thủ trong nhà, đổ xăng ra phòng khách và dọa tự thiêu.

Để phản đối lực lượng cưỡng chế, 8 người trong 2 gia đình đã cố thủ trong nhà, đổ xăng ra phòng khách và dọa tự thiêu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng ngày 7/6, tại căn nhà số 209 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Theo tin tức trên báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, vào thời điểm trên, lực lượng cưỡng chế gồm Cục Thi hành án dân sự, Viện kiểm sát, Công an TP Đà Nẵng, đại diện chính quyền địa phương...đã đến cưỡng chế căn nhà rộng 50m2 có địa chỉ tại số 209 Đống Đa.

Tuy nhiên, 8 người sinh sống ở trong căn nhà đã phản ứng, đóng cửa, đổ xăng khắp phòng khách và dọa sẽ tự thiêu.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế. Ảnh báo Tuổi Trẻ

Lực lượng PCCC và xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Chính quyền địa phương cũng tiến hành vận động chủ nhà chấp hành cưỡng chế.

Hơn 1 giờ thuyết phục, những người trong căn nhà đã mở cửa để lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế.

Căn nhà số 209 Đống Đa rộng khoảng 50m2, vốn thuộc sở hữu của và Võ Thị Hiên. Tuy nhiên chi phí xây dựng căn nhà lại do bà Võ Thị Hoàng Yến (em ruột bà Hiên, trú quận Hải Châu) bỏ ra. Hiện trong căn nhà có 8 người sinh sống thuộc gia đình ông Võ Văn Hùng (con nuôi bà Hiên), và gia đình bà Đặng Thị Thu Hương (con gái bà Hiên).

Cách đây 2 năm, bà Hiên qua đời không kịp để lại di chúc. Trải qua nhiều phiên xét xử phân định quyền thừa kế, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã quyết định tuyên gia đình ông Hùng và bà Hương phải dọn ra ngoài, bàn giao căn nhà cho bà Võ Thị Hoàng Yến. Tuy nhiên, gia đình ông Hùng và bà Hương vẫn cương quyết không giao nhà.

Từ cuối năm 2013 đến nay, Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Nẵng đã 3 lần ra quyết định cưỡng chế đối với gia đình bà Hương và ông Hùng.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cưỡng chế