Tin mới

Đau đớn nhận xác con trai 3 tuổi trôi trên sông Sài Gòn

Chủ nhật, 13/04/2014, 19:42 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến 7h ngày 13/4 thi thể cháu bé 3 tuổi bị mất tích vụ lật thuyền ở khu vực Cảng ICD Phước Long, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM đã được tìm thấy.

(Tinmoi.vn) Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, đến 7h ngày 13/4 thi thể cháu bé 3 tuổi bị mất tích vụ lật thuyền ở khu vực Cảng ICD Phước Long, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM đã được tìm thấy.

 

Theo tin tức từ cơ quan CSĐT Công an quận Thủ Đức, TP.HCM trưa ngày 13/4 cho biết đang hòan tất thủ tục bàn giao thi thể bé trai 3 tuổi Nguyễn Hữu Thiện cho gia đình đưa về quê nhà Tiền Giang để lo hậu sự.

Đau đớn nhận xác con trai 3 tuổi trôi sông Sài Gòn

Mẹ cháu bé đã gào khóc thảm thiết khi nhìn thấy xác con (Ảnh infonet)

Được biết khoảng 7h sáng ngày 13/4 người thân đã dùng thuyền đi dọc sông tìm kiếm thì đau lòng phát hiện thi thể cháu Thiện trôi dạt ở khu vực rạch Gò Dưa, trên sông Sài Gòn, cách hiện trường vụ tai nạn gần 1km.

Vừa nhìn thấy xác con, quá đau đớn, mẹ cháu bé đã gào khóc thảm thiết rồi ngất xỉu trên bờ sông Sài Gòn. 

Trước đó, khoảng 22h ngày 11/4, tại khu vực Cảng ICD Phước Long, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thuyển chở hàng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (27 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) đã lật. Lúc này cháu Thiện đang ngủ trên thuyền nên bị mất tích. Sự cố trên xảy ra bất ngờ khiến vợ chồng anh H không kịp cứu con trai.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Trường Thọ và Phòng cứu hộ - cứu nạn, Sở cảnh sát PCCC TP.HCM đã huy động hàng chục thợ lặn tìm kiếm cháu bé trong đêm đến hết ngày hôm sau nhưng không có kết quả.

Người thân của anh Hùng cũng có mặt thuê ghe tìm kiếm, đến sáng nay thì đã tìm thấy ở thi thể cháu bé trôi dạt trên sông.

P.V

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news