Tin mới

Để lại điện thoại, người mẹ trẻ nhảy cầu tự vẫn

Thứ năm, 25/09/2014, 14:29 (GMT+7)

Trước khi tự tử, chị Oanh để lại trên cầu chiếc điện thoại, đôi dép và xe máy. Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, thì có tin nhắn lạ với nội dung "chị à em sẽ tự gánh hết, chị đừng có lo..."

Trước khi tự tử, chị Oanh để lại trên cầu chiếc điện thoại, đôi dép và xe máy. Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, thì có tin nhắn lạ với nội dung "chị à em sẽ tự gánh hết, chị đừng có lo..."


Vào lúc 10h ngày 25/9, tại cầu Giã Viên, TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) xảy ra một vụ nhảy cầu tự vẫn. Nạn nhân là chị Hồ Thị Oanh (30 tuổi, quê xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Nhiều người hiếu kỳ tập trung tại hiện trường theo dõi vụ việc - Ảnh: Zing

Vào thời gian trên, phát hiện chị Oanh chuẩn bị nhảy cầu,một người đi đường vội dừng xe để can ngăn, nhưng khi người này vừa tấp vào thành cầu, chị Oanh đã nhảy xuống.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Tại hiện trường, chị Oanh bỏ lại đôi dép, 1 chiếc điện thoại và 1 chiếc xe máy. Kiểm tra điện thoại của nạn nhân, thì có tin nhắn lạ với nội dung "chị à em sẽ tự gánh hết, chị đừng có lo..."

Được biết, gia cảnh của chị Oanh rất đáng thương, bố mẹ chị ly di nhau từ rất sớm, bố chị đi thêm bước nữa. Chị Oanh cũng đã ly hôn. Hiện, chị thuê nhà ở đường Hoàng Diệu (TP. Huế), mở tiệm cắt tóc để sinh sống và nuôi đứa con thơ đang học lớp 4.

Trước đây, vì buồn nhiều chuyện, chị Oanh định tự tử nhưng không thành. Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

Cự Giải

Tổng hợp/ theo Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news