Tin mới

Đi lấy gà về nuôi, người đàn ông tàn tật bị lũ cuốn mất tích khi qua suối

Thứ bảy, 07/10/2017, 21:36 (GMT+7)

Đến 18 giờ ngày 7/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Ngân Văn Núi (35 tuổi, trú bản Lục Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) bị nước lũ cuốn mất tích khi đi qua khe Cá.

Đến 18 giờ ngày 7/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân vẫn chưa tìm thấy thi thể anh Ngân Văn Núi (35 tuổi, trú bản Lục Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) bị nước lũ cuốn mất tích khi đi qua khe Cá.

Theo Tiền Phong, ANTT, Pháp luật TPHCM đưa tin, ngày 7/10, một người dân tại xã Lục Dạ thuộc địa bàn huyện bị lũ cuốn trôi.Theo đó vào khoảng 8h (ngày 7/10), anh Ngân Văn Núi (SN 1982), trú tại bản Lục Sơn, xã Lục Dạ đi qua khe Cá để lấy gà từ nhà một người thân để về nuôi.

Tuy nhiên, khi trở về nước khe đã dâng cao, đi ra giữa suối thì anh Núi không may trượt chân ngã và bị nước lũ cuốn trôi.

Nơi anh Núi bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh ANTT

Phát hiện sự việc, một số người dân ở gần hiện trường đã hô hoán và tổ chức ứng cứu nhưng vẫn không cứu vớt được nạn nhân. Sau đó, vụ việc được báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, UBND xã Lục Dạ phối hợp cùng các lực lượng chức năng và gia đình tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.Tuy nhiên, đến 18h ngày hôm nay,do mưa lớn, nước lũ dâng nhanh, chảy xiết nên công tác tìm kiếm anh Núi gặp khó khăn.

Ông Vi Văn Sơn, Chủ tịch UBND huyện Con Cuông (Nghệ An), cho biết thêm hiện công tác tìm kiếm anh Núi đang diễn ra khẩn trương. Được biết, anh Núi đã có vợ và ba con còn nhỏ, bản thân anh Núi bị tàn tật, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.

Hà Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news