Tin mới

Điều ước thứ 7: Ông chạy xe ôm nuôi cháu khuyết tật

Thứ hai, 13/07/2015, 14:09 (GMT+7)

Ông nội chạy xe ôm 20 năm từng vừa chạy xe vừa ôm cháu, có khi lại nhờ người quen bế hộ để có tiền cho cuộc sống của hai ông cháu là câu chuyện xúc động trong chương trình Điều Ước Thứ Bảy số 57.

Ông nội chạy xe ôm 20 năm từng vừa chạy xe vừa ôm cháu, có khi lại nhờ người quen bế hộ để có tiền cho cuộc sống của hai ông cháu là câu chuyện xúc động trong chương trình Điều Ước Thứ Bảy số 57.

[mecloud]WQ3cIO8yMp[/mecloud]Nhân vật chính là cô bé có tên  Dương Sở Quân, năm nay cô bé 12 tuổi, cô bé bị tật bẩm sinh không thể nói được cũng không thể nghe được bất cứ âm thanh nào. Cô bé được ông nội nuôi từ năm cô bé một tuổi vì bố mẹ đã bỏ đi, chỉ thỉnh thoảng mới về thăm. Trong suốt những năm tháng đó, ông nội chạy xe ôm, có khi một tay ông vừa bế cháu vừa chạy xe.  

Cô bé được chương trình giúp đỡ để tạo bất ngờ cho ông (ảnh cắt từ clip)

Cô bé Sở Quân tâm sự: ""Ông đối với mình không chỉ là ông nội, mà còn là ba mẹ, bạn bè mình rất thương ông nhưng chẳng khi nào nói được ra ước gì một ngày mình có thể nói được một điều 'cháu thương ông'".

Ê kíp Chương trình Điều ước thứ 7 đã họp bàn với nhau để giúp Sở Quân thể hiện lòng biết ơn đến người ông của mình một cách đặc biệt nhất.

Dã Quỳ (Clip VTV)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news