Tin mới

Đoàn tụ gia đình sau 10 năm lưu lạc vì thảm họa sóng thần

Thứ sáu, 11/04/2014, 12:05 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau gần 10 năm kể từ khi thảm họa sóng thần châu Á (26/12/2004) xảy ra giết chết hàng trăm nghìn người dọc theo bờ biển Ấn Độ Dương, một phụ nữ bị tâm thần ở Ấn Độ cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình.

(Tinmoi.vn) Sau gần 10 năm kể từ khi thảm họa sóng thần châu Á (26/12/2004) xảy ra giết chết hàng trăm nghìn người dọc theo bờ biển Ấn Độ Dương, một phụ nữ bị tâm thần ở Ấn Độ cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình.

4 ngày sau khi xảy ra thảm họa sóng thần, Chanda đã được tìm thấy đang ôm cô con gái mới sinh đứng trước nhà thờ trong một ngôi làng ở Nemmeli. Các tình nguyện viên đã nhìn thấy họ khi đi  phân phối thực phẩm và quần áo ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần. 

Khi phát hiện ra cô, các tình nguyện viên nhận thấy tâm lý cô vô cùng hoảng hốt và liên tục lặp lại từ "Samudhra" mà mãi sau này họ mới biết đó là từ dử dụng để gọi con gái.

Các bác sĩ chẩn đoán cô phải chịu đựng một chấn động tâm lý trước đó, cùng với nỗi hoảng sợ, ám ảnh từ trận sóng thần tàn khốc đã khiến cô không thể nhớ ra điều gì.

Đoàn tụ gia đình sau 10 năm lưu lạc vì thảm họa sóng thần

Thảm họa sóng thần khủng khiếp nhất lịch sử năm 2004 đã khiến ít nhất 230.000 người thiệt mạng

Lưu lạc sau gần 10 năm xảy ra thảm họa sóng thần, người phụ nữ này và cô con gái nhỏ được các tình nguyện viên cưu mang do cô không thể nhớ mình là ai và từ đâu đến. 

Mãi gần đây, người phụ nữ tên là Chanda đã lấy lại trí nhớ của mình và nói với tình nguyện nơi cô từng sinh sống là một ngôi làng ở Guarat.

Sau những cố gắng tìm kiếm của một tổ chức phi chính phủ, các tình nguyện viên đã liên lạc được với gia đình cô, họ biết rằng tên cô là Chanda, cũng như việc cô đã kết hôn và có 2 đứa con khác.Tuy nhiên, gia đình Chanda cho biết khi bỏ nhà đi vào năm 2003, Chanda không hề mang thai và họ lo ngại rằng có thể cô đã bị lạm dụng tình dục.

 

Yên Yên (Theo The Star.com.my)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news