Tin mới

Đội bóng nhí Thái Lan: Chúng con muốn ra ngoài và được ăn

Thứ hai, 09/07/2018, 19:50 (GMT+7)

Bốn người trong đội bóng nhí Thái Lan ra khỏi hang đầu tiên, hiện đang trong một khu cách ly tại bệnh viện gần đó, và các em đều rất muốn được ăn nhiều món ăn. 

Bốn người trong đội bóng nhí Thái Lan ra khỏi hang đầu tiên, hiện đang trong một khu cách ly tại bệnh viện gần đó, và các em đều rất muốn được ăn nhiều món ăn. 

Họ đang trong vòng kiểm dịch trong vài ngày tới, và đang đòi ăn, đặc biệt là món Phad Ka Pao, một món ăn Thái Lan với thịt bò băm, húng quế và ớt, chỉ huy trưởng cuộc giải cứu, ông Narongsak Osotthanakorn cho biết.

Các cậu bé đã phải chịu đựng 9 ngày không có thức ăn hoặc ít ỏi trong khi ở trong hang, trước khi được các thợ lặn tìm thấy vào ngày 2/7. Một trong những yêu cầu đầu tiên là thức ăn.

Người phụ nữ nướng gà đóng gói sẵn cho các tình nguyện viên và nhân viên cứu hộ trong hoạt động giải cứu đội bóng Thái Lan. (Ảnh: LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images)

Trong một lá thư chung gửi cho cha mẹ trông ngóng bên ngoài vào hôm thứ Bảy (7/7), các cậu bé nói “chúng con muốn đi ra ngoài và ăn rất nhiều món ăn”.

Cậu bé nhỏ tuổi nhất, Chanin Viboonrungruang, cho biết trong thư gửi cho bố mẹ cậu muốn ăn gà rán khi ra ngoài. Bố của Chanin, ông Tanawat Viboonrungruang đã giải thích rằng lời nhắn của cậu muốn nói đến lời hứa của dì là cho tới ăn gà rán tại một cửa hàng KFC địa phương.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news