Tin mới

Bị cha mẹ nhốt suốt 6 năm để ép chia tay bạn trai

Thứ năm, 26/02/2015, 09:32 (GMT+7)

Suốt 6 năm trời sau khi bị cha mẹ phản đối kịch liệt chuyện tình yêu với một người bạn trai mà gia đình không ưng ý, cô gái bị đối xử như động vật, sống trong điều kiện bẩn thỉu tối tăm.

Suốt 6 năm trời sau khi bị cha mẹ phản đối kịch liệt chuyện tình yêu với một người bạn trai mà gia đình không ưng ý, cô gái bị đối xử như động vật, sống trong điều kiện bẩn thỉu tối tăm.

 

Một số bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) về một cô gái bị nhốt trong phòng tối tăm, bẩn thỉu cùng đống rơm được cư dân mạng lan truyền. Cô gái trong ảnh có tên Zhang Qi (24 tuổi, Hồ Bắc, Trung Quốc) đã bị cha mẹ nhốt trong khu nhà kho sau khi bị ép chia tay người yêu vào năm 2009.

Những bức ảnh được cho là của Zhang Qi bị nhốt đăng tải trên mạng xã hội

Chow Jen, 50 tuổi, người đã cung cấp hình ảnh về cô gái nói: “Mặc dù cô gái cho biết mối quan hệ giữa cô và bạn trai đã chấm dứt, nhưng cô vẫn phải cố gắng bỏ trốn nhiều lần khi cha mẹ nói với mọi người là cô bị tâm thần và nhốt lại để bảo vệ cô”.

Chow Jen thỉnh thoảng vẫn ghé thăm cô gái. Lần cuối cùng, anh thấy cô ấy nằm trên một đống rơm, 2 cái chăn và một ít đồ ăn.

Từ khi các bức ảnh này được đăng tải, chưa có quan chức hay cảnh sát nào đưa ra bình luận chính thức về câu chuyện của Zhang hay tình trạng sống hiện tại của cô. Tuy nhiên các bản sao những bức ảnh đã bị các nhân viên kiểm duyệt mạng ở Trung Quốc gỡ bỏ không rõ lý do. 

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ việc.

Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news