Tin mới

Mới lấy chồng 2 ngày tôi đã nghĩ đến ly hôn

Thứ bảy, 02/08/2014, 08:34 (GMT+7)

Khi đang ở phía sau cánh cửa, tôi tình cờ nghe được câu chuyện tỏ nho giữa em gái chồng và cô chồng nói rằng: “Cô ơi, trước hôm làm đám cưới, người yêu cũ của anh Phong (chồng tôi) đến nói là đã có bầu 5 tháng”. Tai tôi ù đi không còn nghe thêm được gì nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi nhà chồng dù mới qua đêm tân hôn.

Khi đang ở phía sau cánh cửa, tôi tình cờ nghe được câu chuyện tỏ nho giữa em gái chồng và cô chồng nói rằng: “Cô ơi, trước hôm làm đám cưới, người yêu cũ của anh Phong (chồng tôi) đến nói là đã có bầu 5 tháng”. Tai tôi ù đi không còn nghe thêm được gì nữa, tôi muốn chạy trốn khỏi nhà chồng dù mới qua đêm tân hôn.

Tôi thấy quá đau lòng, lảo đảo chạy vào phòng, tự cấu vào mặt mình để hi vọng rằng điều tôi vừa nghe không phải là sự thật. Tôi chỉ hi vọng tất cả là cơn mộng mị, tất cả là chuyện phiếm. Nhưng không phải, nước mắt tôi đã thấm ướt gối và chỉ có chuyện đó mới làm tôi đau đớn như vậy.

Mặc chồng, giải thích thanh minh rằng, một lần đi công tác ngoại tỉnh và tình cờ gặp cô ta ở đó, vì chỉ có hai người biết nhau trên mảnh đất xa lạ  nên trong phút nông nổi không kiềm chế được lòng mình. Đứa con đó là ngoài ý muốn của anh. Tôi  không còn muốn nghe thêm gì nữa. Nếu đã có con với cô ấy sao anh còn cưới tôi? Anh nói là đã hết tình cảm với cô ấy, vậy tại sao vẫn cùng cô ta lên gường và để lại hậu quả.

 Tôi nghĩ đến cô  gái đó, nếu có con với chồng tôi, cô ta bắt chồng tôi phải chịu trách nhiệm với đứa con, phải cung cấp tiền cho cô ta. Liệu sau tất cả mọi chuyện cô ta có dừng lại ở đó không, huống chi hai người trước đó cũng từng “sâu đậm” với nhau?

Cứ cho là hai người không còn tình cảm nhưng giữa là vẫn có sợi dây liên kết là đứa con chung. Điều này cũng đủ phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi bất kỳ lúc nào. Hơn nữa, trong lúc này đây bỗng nhiên tôi không còn cảm giác tin tưởng và tôn  trọng chồng nữa. Cuộc sống hôn nhân sau này sẽ ra sao, làm sao sau chuyện dối trá tày trời đó tôi có thể thoải mái chung sống cùng anh?

 Trong đầu tôi đang túc trực hai chữa ly hôn dù mới lấy chồng được vài ngày. Ly hôn lúc này liệu tôi sẽ phải đối mặt ra sao với lời đàm tiếu của thiên hạ. Bố mẹ tôi sẽ sốc như thế nào trước bất hạnh của con gái, miệng lưỡi cay độc của người đời? Tôi hoang mang quá, các bạn cho tôi lời khuyên tôi phải làm gì trong hoàn cảnh này đây?

Lý Thiên Hương (Hải Phòng)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news