Tin mới

Bố qua đời vì điện giật, mẹ suy thận giai đoạn cuối, hai đứa bé mịt mờ tương lai

Thứ bảy, 10/06/2017, 14:33 (GMT+7)

Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối, bố vì muốn kiếm thêm tiền trang trải thuốc thang, điều trị cho mẹ mà xa vợ con đi làm phụ hồ. Thế nhưng, mới đi được 15 ngày thì bị điện giật tử vong. Tương lai của hai đứa con thơ mịt mờ.

Mẹ bị suy thận giai đoạn cuối, bố vì muốn kiếm thêm tiền trang trải thuốc thang, điều trị cho mẹ mà xa vợ con đi làm phụ hồ. Thế nhưng, mới đi được 15 ngày thì bị điện giật tử vong. Tương lai của hai đứa con thơ mịt mờ.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của hai chị em Hồ Thị Ngọc (8 tuổi) và Hồ Văn Long (4 tuổi, ngụ xóm 12, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An).

Tai ương giáng xuống

Hai chị em Ngọc, Long với dáng người nhỏ thó, da đen nhẻm khoác trên mình chiếc áo tang trắng xóa đứng bên bàn thờ bố để chuẩn bị làm lễ 3 ngày. Thỉnh thoảng hai đứa trẻ lại trêu chọc nhau, cười khúc khích. 

Nhìn thấy cảnh thương tâm này chẳng ai cầm nổi nước mắt. Chúng còn quá nhỏ khi nỗi đau thì quá lớn. Đã 3 ngày trôi đi kể từ ngày người cha hai đứa trẻ qua đời vì bị điện giật, không khí tang thương vẫn bao trùm căn nhà nhỏ.

Bố qua đời vì điện giật, mẹ suy thận giai đoạn cuối, hai đứa bé mịt mờ tương lai - Ảnh 1.

Bố mất, mẹ ung thư, tương lai chị em Ngọc mịt mờ

Ngồi vật vã bên bàn thờ con trai, bà Lê Thị Loan (70 tuổi, bà nội hai bé) chỉ biết khóc nghẹn, kể về nỗi đau của gia đình.

Ba năm trước, chị Nguyễn Thị Nam (27 tuổi) phát hiện bị ung thư thận giai đoạn cuối. Để có tiền chi phí thuốc thang điều trị cho vợ, anh Hồ Xuân Mỹ (31 tuổi) đi làm phụ hồ khắp nơi. Thời gian gần đây, anh theo đám thợ xây trong làng lên huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An) làm phụ hồ. Thế nhưng, vừa đi được 15 ngày thì anh gặp nạn.

Bố qua đời vì điện giật, mẹ suy thận giai đoạn cuối, hai đứa bé mịt mờ tương lai - Ảnh 2.

Bà Loan (bà nội bé Ngọc, Long) gạt nước mắt chia sẻ nõi đau của gia đình.

Ngày 5/6, khi xuống hồ bơm nước để phục vụ cho công trình xây dựng thì không may anh bị điện giật tử vong. Ngày anh Mỹ qua đời, cô con gái lớn mới 8 tuổi, học lớp 2. Con trai út mới 4 tuổi. Người vợ mới 27 tuổi đã thành góa bụa.

Tương lai mịt mờ

Được biết, thu nhập chính của gia đình chị Nam phụ thuộc vào hai sào ruộng. Dù bệnh hiểm nghèo nhưng nghĩ cảnh gia đình khó khăn, thương con cái học hành, chồng vất vả, chị Nam vẫn gắng sức làm đồng để kiếm thêm tiền trang trải thức ăn qua ngày.

Bố qua đời vì điện giật, mẹ suy thận giai đoạn cuối, hai đứa bé mịt mờ tương lai - Ảnh 3.

Gia đình anh Mỹ, chị Nam (ảnh chụp 1 tháng trước khi gặp nạn)

Bình quân mỗi tháng, chỉ tính riêng tiền thuốc chạy thận của chị Nam đã hết 6 đến 7 triệu đồng. Đó là chưa kể đến tiền sinh hoạt của cả gia đình, tiền học hành của con cái… Tất cả đều phụ thuộc vào số tiền công anh Mỹ kiếm được từ nghề phụ hồ. Giờ anh Mỹ mất, cả gia đình 4 người già yếu, bệnh tật, thơ dại chẳng biết trông chờ vào ai.

"Con trai tôi đã chết rồi, chỉ mong ông trời có mắt, cho con dâu tôi nhanh chóng khỏi bệnh để làm chỗ dựa cho hai đứa cháu. Chúng đã mất bố rồi, giờ còn mẹ mà sự sống cũng mong manh thế này, tương lai cháu tôi mịt mờ quá. Nhìn cháu lúc nào, lòng tôi lại quặn thắt." Bà Loan đau đớn

Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Văn Cầm (phó chủ tịch xã Thượng Sơn) xác nhận. Hoàn cảnh gia đình chị Nam đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền là hộ nghèo của xã. Nguồn thu nhập chính phụ thuộc vào anh Mỹ, giờ anh ấy vừa qua đời vì tai nạn lao động để lại mẹ già, con dại, vợ mắc bệnh hiểm nghèo.

Hoàn cảnh gia đình chị Nam rất cần sự đồng cảm, sẻ chia của bạn đọc xa gần.

Mọi chia sẻ hảo tâm cho hai bé Ngọc, Long xin vui lòng gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Nam (xóm 12, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) ĐT: 01205258387.

Afamily/Trí thức trẻ

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news