Tin mới

Bi kịch đau lòng từ những vụ án trẻ sơ sinh bị chính mẹ ruột của mình tước đi mạng sống

Thứ tư, 24/10/2018, 10:21 (GMT+7)

Vụ án nữ sinh nghi ném con từ tầng 31 ở chung cư Linh Đàm xuống đất đã khiến nhiều người không khỏi xót xa và đang dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ vì trên thực tế, đã có nhiều vụ án tương tự xảy ra để lại những hệ lụy đau lòng và ám ảnh cho những người trong cuộc.

Vụ án nữ sinh nghi ném con từ tầng 31 ở chung cư Linh Đàm xuống đất đã khiến nhiều người không khỏi xót xa và đang dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho giới trẻ vì trên thực tế, đã có nhiều vụ án tương tự xảy ra để lại những hệ lụy đau lòng và ám ảnh cho những người trong cuộc.

Theo thống kê, Việt Nam là một trong những nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới, mỗi năm có khoảng 300.000 ca phá thai ở độ tuổi vị thành niên. Đây chỉ là con số được báo cáo tại những cơ sở y tế công, số lượng thực tế chắc chắn lớn hơn nhiều. Điều đáng nói, việc phá thai có thể để lại nhiều di chứng cho người phụ nữ sau này.

Theo nghiên cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Đại học Y Hà Nội, hiện nay có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng vô sinh. Con số này cũng đưa Việt Nam trở thành một trong những nước có tỉ lệ vô sinh cao nhất thế giới.

Điều này chứng minh rằng việc có con bây giờ không phải dễ dàng đối với nhiều cặp vợ chồng. Có rất nhiều người khao khát được làm mẹ, họ sẵn sàng đánh đổi gia tài thậm chí tính mạng của mình để có được một đứa trẻ. Vậy mà, có những người mẹ không bằng cầm thú khi nhẫn tâm tước đi mạng sống của những sinh linh bé nhỏ vô tội mà mình dứt ruột đẻ ra.

Bé sơ sinh bị mẹ thả từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất tử vong do chấn thương sọ não
Nữ sinh Đinh Thị V.A.

Thi thể bé sơ sinh bị mẹ thả từ trên 31 xuống đất ở chung cư Linh Đàm

Mới đây nhất, vào tối 18/10, một số người dân sinh sống tại khu đô thị Linh Đàm bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn giống tiếng nổ. Khi chạy ra, họ tá hỏa phát hiện thi thể một thai nhi không còn nguyên vẹn nằm trước sảnh khu vực tòa nhà HH2A.

Đau lòng những vụ án trẻ sơ sinh bị cướp đi mạng sống từ chính mẹ ruột của mình - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ án nữ sinh ném con đẻ của mình từ trên cao xuống.

Theo điều tra của cơ quan công an, chính mẹ ruột đã ném em bé sơ sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm xuống đất. Danh tính người mẹ được xác định là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại xã yên Hòa, huyện Minh Hóa, tình Quảng Bình), đang là sinh viên năm 4, trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 

Cũng theo lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai, nam thanh niên tên D., bạn trai của V.A. khai nhận mới yêu bạn gái một tuần nhưng không hề biết V. có thai.

Nam thanh niên này còn lầm tưởng rằng bạn gái mình béo. Thời điểm V.A. sinh con có bạn trai và người chị họ của bạn trai cũng ở trong nhà. Tuy nhiên, hai người này không hề biết chuyện.

Tiến hành đấu tranh, Đinh Thị V.A. đã khai nhận cô có thai khoảng 8 tháng. Khoảng 20h ngày 18/10, sau khi đến nhà người yêu chơi thì đau đẻ nên đã vào nhà vệ sinh và sinh được một cháu bé. Do hoảng sợ nên không biết thai nhi còn sống hay chết, là trai hay gái, V.A. dùng kéo trong nhà vệ sinh cắt dây rốn, bỏ cháu bé vào túi ny lông đen, đặt cháu bé lên cửa sổ nhà vệ sinh rồi dùng tay đẩy xuống dưới.

Đau lòng những vụ án trẻ sơ sinh bị cướp đi mạng sống từ chính mẹ ruột của mình - Ảnh 2.

Thi thể cháu bé sơ sinh được đưa khỏi hiện trường

Đồng thời, ngày 23/10, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội Giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật hình sự.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định, cháu bé sơ sinh bị ném xuống sân được 1 ngày tuổi, nặng 2,7 kg, giới tính nữ.

Trong phổi đã có sự lưu thông không khí, chấn thương vùng đầu, có bầm tụ máu, có phản ứng sống. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tử vong của cháu bé là do chấn thương sọ não.

Theo thông tin trên tờ Công an nhân dân, Đinh Thị V.A. có quan hệ yêu đương với Trần Tiến S. (28 tuổi trú tại Thanh Hóa, hiện đang là sinh viên một trường Đại học trên địa bàn TP. Hà Nội) từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2018 thì chia tay.

Thời gian yêu nhau, S. và V.A. đã nhiều lần quan hệ tình cảm, kết quả là cô gái này đã 2 lần phải phá thai.

Đến tháng 4/2018, V.A quen biết và yêu Đỗ Tiến Th. (30 tuổi trú tại quận Long Biên, Hà Nội, hiện đang là sinh viện một trường đại học trên địa bàn Hà Nội).

Thời gian này, V.A. biết mình có thai với S. nhưng vẫn quan hệ tình cảm với Th. (Th không biết sự việc này).

Đầu tháng 10/2018, qua mạng Facebook, V.A quen và yêu Lê Ngọc D. (22 tuổi, trú tại Thanh Hoá, hiện ở tầng 31, khu chung cư HH2A Linh Đàm - sinh trường sân khấu Điện ảnh).

Sáng 18/10, V.A đến nhà bạn trai là Lê Ngọc D. chơi. Tại đây, nữ sinh này có biểu hiện trở dạ.

Thiếu phụ sát hại con 33 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội do trầm cảm sau sinh

Cách đây hơn 1 năm, vụ việc gây chấn động khác khi bé trai 33 ngày tuổi cũng bị chính mẹ đẻ sát hại rạng sáng ngày 12/6/2017 cũng khiến dư luận không khỏi xót xa. 

Theo ông Vũ Đình L. (SN 1948, trú tại thôn Đình, xã hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) phát hiện cháu nội là cháu Vũ Việt A. nằm sấp ở chậu nước trong nhà. Ông Lăng bế cháu lên thì xác định cháu bé đã tử vong. Được biết, tối 11/6, bé A ngủ cùng bố mẹ ở buồng tầng 1. Bên cạnh đó, tại bậc thang ở ngoài trời từ tầng 1 đến tầng 2 có dòng chữ "Tao sẽ giết cháu mày".

Đau lòng những vụ án trẻ sơ sinh bị cướp đi mạng sống từ chính mẹ ruột của mình - Ảnh 3.

Dòng chữ được tìm thấy ở bậc thang và hình ảnh cháu bé

Sáng 14/6, theo kết luật của công an điều tra, thủ phạm sát hạt bé Vũ Việt A. chính là mẹ đẻ của em, tên Phan Thị Trinh (SN 1998). Cô khai đã thực hiện hành vi thả con trai 35 ngày tuổi vào chậu nước.

Theo cơ quan chức năng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I kết luận: Phan Thị Trinh bị mất khả năng nhận thức, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi tội lỗi với con. Phan Thị Trinh mắc bệnh trầm cảm nặng, xuất hiện ý nghĩ tiêu cực, không làm chủ được bản thân.

Chiều 7/9/2018, sau hơn 60 ngày điều trị bắt buộc tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, thiếu phụ này đã được trở về nhà để gia đình chăm sóc.

Công an Hà Nội cũng ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ điều tra và hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với Trinh.

Bé trai sơ sinh tử vong vì bị mẹ cột chặt trong túi nylon

Ngày 24/3/2014, bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) tiếp nhận sản phụ tên L.T.P.T. (26 tuổi, quê Phú Yên, tạm trú quận 8, TP.HCM) đến khoa Cấp cứu. Sản phụ này khai mình đang có thai, sắp có con. Nhưng sau khi tiến hành kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ra chị T. đã sinh rồi, chỉ còn sót lại dây rốn và bánh nhau nhưng không thấy em bé.

Sau một lúc gặng hỏi, trước sự bàng hoàng tột độ của bác sĩ và mọi người, T. mở chiếc ba lô trong đó chứa một bé trai sơ sinh nặng 4kg. Khi được mở khỏi túi, bé đã tím tái, không thở được. Dù đã được hồi sức tích cực, bé đã tử vong vào 13h30 ngày 25/3/2014.

Đau lòng những vụ án trẻ sơ sinh bị cướp đi mạng sống từ chính mẹ ruột của mình - Ảnh 4.

Chiếc ba lô oan nghiệt mà chị T. dùng để bỏ con vào sau khi đẻ

Được biết, chị T. đã có chồng và một con, do hoàn cảnh khó khăn chị không thể nuôi thêm con, nên đã nhẫn tâm bỏ con theo cách trên. Ngày 26/3 sức khỏe ổn định, chị T. đã xuất viện.

Nữ sinh viên sư phạm ném con mới sinh xuống đầm cá

Vào sáng 1/8/2013, tại ngôi xóm Thống Nhất, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, một vụ án mạng gây hoang mang cho tất cả mọi người đã xảy ra.

Theo ông Vũ Hữu Dân (thuộc xóm Thống Nhất, thôn  Đặng Giang, xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), khoảng 5h ngày 1/8 ông dậy sớm và đi kiểm tra quanh đầm cá như mọi ngày thì phát hiện có một bọc nilon dưới ao.

Nghĩ là ai đó ném rác vào ao nên ông Dân vớt lên và vô tình mở ra xem, tá hỏa khi thấy đó là xác của một trẻ sơ sinh vẫn còn băng cuốn và dây rốn. Ông Dân vội vàng gọi người dân xung quanh đến giúp, cùng lúc đó người dân đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy vùng đầu của cháu bé có nhiều vết bầm tím, tụ máu, theo phỏng đoán có khả năng cháu bé bị bóp đến chết.

Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng phát giác nữ sinh L.T.M. (SN 1994) chưa kết hôn và lúc đó đang theo học khoa giáo dục mầm non của một trường sư phạm tại Hà Nội đã nhẫn tâm giết chết đứa con mới đẻ của mình.

Đau lòng những vụ án trẻ sơ sinh bị cướp đi mạng sống từ chính mẹ ruột của mình - Ảnh 5.

Đầm cá này là nơi phát hiện ra xác thai nhi.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an huyện Ứng Hòa – Hà Nội. Hòa mang thai ngoài ý muốn và quyết định sinh con một mình tại nhà vào trưa 31/7. Sau khi vật lộn với cơn đau đẻ, M đã sinh hạ được một bé gái nặng 3,4 kg. 

Theo lời khai của M., thấy đứa trẻ không động đậy, không khóc nên đã nghĩ quẩn, dùng lực tay đánh đập cháu trong nhà vệ sinh. Sau khi thay quần áo và quay lại, M. nhận định cháu bé đã chết nên cho vào túi nilon to, ném xuống ao thả cả sau nhà. 

Cho dù với bất kì lý do gì thì bản án về pháp luật có lẽ vẫn chưa thỏa đáng để bù đắp được tính mạng và nỗi uất ức cho những sinh linh tội nghiệp, nhưng bản án lương tâm sẽ mãi khiến những người mẹ còn hơn cả hổ dữ kia sẽ phải ăn năn suốt đời.

Sau vụ việc các vụ việc đau lòng trên, thiết nghĩ không ít bạn trẻ hiện nay hoàn toàn không có hiểu biết về các giá trị của tình yêu, sự tôn trọng và trách nhiệm.

Người lớn, bố mẹ chưa phải là tấm gương tốt để ứng xử cho con cái, ngay cả trong tình yêu. Chuyện người thứ ba trong các gia đình cũng rất nhiều, làm sao để đứa trẻ nhận ra chân giá trị trong tình yêu được.

Quan trọng hơn, những câu chuyện đau lòng trên có trách nhiệm của người lớn khi một thời gian dài đã bỏ quên, hoặc né tránh việc giáo dục giới tính trong gia đình và nhà trường.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news