Tin mới

Khi đàn ông...mặc váy, rửa bát mùa World Cup

Chủ nhật, 06/07/2014, 10:16 (GMT+7)

"Xem bóng đá không cá độ khác gì ăn chay" là lý do khiến các vụ cá độ nở rộ trong sau những trận đấu lớn. Tuy nhiên, thay vì đổ những món tiền không nhỏ cho một trận đấu đầy tính may rủi thì cá độ ở đây đơn giản chỉ là một chầu bia, ăn sáng, cà phê...thậm chí là một lời thách đố oái oăm.

"Xem bóng đá không cá độ khác gì ăn chay" là lý do khiến các vụ cá độ nở rộ trong sau những trận đấu lớn. Tuy nhiên, thay vì đổ những món tiền không nhỏ cho một trận đấu đầy tính may rủi thì cá độ ở đây đơn giản chỉ là một chầu bia, ăn sáng, cà phê...thậm chí là một lời thách đố oái oăm.

“Mùa không phải xin vợ tiền ăn sáng”

Cùng bạn bè vui vẻ vào một quán cà phê trên đường Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội anh Nguyễn Hữu Trung (SN 1985), nói: "Hôm nay phải tranh thủ gọi các món đắt vào, có cơ hội ăn uống miễn phí thì không nên bỏ qua”.

Theo anh Trung, anh và 5 đồng nghiệp đã tập trung ở công ty sớm hơn mọi ngày để đi ăn sáng, uống cà phê vì một cậu trong nhóm thua cá độ.

Sau khi ăn sáng tại một quán bún có tiếng ở Đội Cấn, Ba Đình cả nhóm rồng rắn sang Vạn Phúc uống cà phê.

Đây không phải là lần đầu tiên cả nhóm vui vẻ đi ăn "thắng độ" mà từ một tháng nay từ khi diễn ra World Cup anh Trung thường xuyên may mắn "không phải xin vợ tiền ăn sáng".

                

Không khí World Cup sẽ buồn tẻ nếu không có những vụ cá cược vui (Ảnh minh họa, Nguồn: VietNamNet)

Không chỉ có nhóm anh Trung, tại các hàng phở, quán nước buổi sáng, chủ đề được bàn tán nhiều nhất vẫn là chuyện trái bóng.

Trong đám khách ấy có không ít người được ăn sáng miễn phí vì thắng độ trận bóng đêm qua.

Anh nói thêm: "Công ty tôi chia ra nhiều nhóm chọn những trận hay rồi cá độ với nhau. Số tiền cá độ chỉ mang tính tượng trưng như tô bún, cà phê, gói thuốc lá hay bữa nhậu...sau giờ làm. Với tinh thần vui là chính nên lỡ có thua chỉ thấy tiếc nuối đôi chút chứ tuyệt nhiên không ai cay cú, ảnh hưởng đến công việc, gia đình”.

Kể từ khi diễn ra World Cup 2014, cứ 2 ngày một lần, mỗi người trong công ty anh Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) được phân công làm "nhà cái" một trận.

Tất cả số tiền thu được sẽ dành để mời cả công ty một bữa ăn nhậu vào buổi trưa hoặc chiều ngày hôm sau. Tổng số tiền cũng chỉ từ 500 nghìn trở xuống.

"Chủ yếu là mấy anh trai còn các chị đã có gia đình thì bận rộn đón con, đi chợ sau giờ làm cũng chẳng tham gia được, may mắn trong công ty có mấy em trẻ chưa lấy chồng cũng hào hứng lắm", anh Hà nói.

Cũng như công sở, giới sinh viên cũng hào hứng đặt độ. Lê Văn Hải (SV ĐH Xây dựng) nói: "Mình có thói quen bỏ bữa ăn sáng vì ngủ dậy muộn nhưng từ ngày có World Cup sáng nào cũng dậy sớm hơn để đi ăn thắng độ và đôi lúc phải móc ví dẫn đám chiến hữu đi ăn khi thua độ".

Trị giá mỗi trận cá cược này chỉ vài chục đến vài trăm nghìn mục đích để cùng xem bóng đá cho thêm kịch tính, hoặc đó chỉ đơn giản là một thú vui thư giãn, thử khả năng phân tích và phán đoán của các khán giả yêu mến bóng đá.

Không khí World Cup ở các làng quê cũng rất sôi động. Kết thúc kỳ thi học phần, Vũ Nam (ĐH Giao thông vận tải) vội vã về quê để xem bóng đá cho thỏa thích.

“Ở nhà em có tivi màn hình lớn, có sẵn đồ nhắm lại có cả xóm cùng xem nên không khí lắm”.

3 bố con nhà Nam cùng với mấy gia đình hàng xóm tập trung lại vừa xem vừa cá cược. Mẹ Nam được bầu làm “chủ nhiệm” cho mỗi trận cá độ. Sau khi bị thua, mỗi người phải lần lượt “nộp” gà vịt, đôi chim bồ câu, cân lạc luộc, hoa quả trong vườn… cho mẹ Nam để làm đồ nhậu, nấu cháo và góp tiền mua bia. Có tí mồi, cộng với hơi men, những trận cầu sôi nổi hẳn.

Mặc váy vì đội Tây Ban Nha

Không chỉ là những món ăn, bữa trà nước mà cá độ World Cup còn xuất hiện những tình huống bi hài bởi những lời cược rất oái oăm.

Đàn ông, mặc váy, rửa bát, World Cup, cá độ, không khí

Mặc váy vì đặt niềm tin cho đội Tây Ban Nha

Cách đây không lâu, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc một nam thanh niên mặc váy, tô son điệu đà xuất hiện trên mạng cũng được cho là do thua độ.

Theo nội dung status đăng trên Facebook, chàng trai này đã giữ lời hứa trước đó rằng: Nếu Tây Ban Nha thua trong trận cầu World Cup 2014 thì anh chàng sẽ mặc váy chụp ảnh và đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, sau trận Tây Ban Nha thua 0-2 với Chile vào rạng sáng ngày 19/6, anh chàng này đã diện váy, tô son đỏ và pose hình đăng tải lên trang cá nhân.

Hình ảnh 'dễ thương' này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Ngoài ra, tinh thần "Quân tử nhất ngôn" của T.C, chủ nhân facebook trên, cũng khiến nhiều người phải nể phục.

Đây không phải là lần đầu tiên, những hình ảnh ngộ nghĩnh này xuất hiện trên các mạng xã hội. Trước đó, một chàng trai cũng từng hứa trên facebook "Nếu Chelsea thắng Liverpool thì tôi sẽ mặc váy đi trên xe bus".

Sau khi thua độ, chàng trai này cũng đã thực hiện lời hứa của mình bằng cách mặc váy đi xe buýt, khiến người chứng kiến ngỡ ngàng.

Đàn ông, mặc váy, rửa bát, World Cup, cá độ, không khí

Mặc váy đi xe buýt chàng trai này đã khiến người chứng kiến phải kinh ngạc.

Trào lưu cá cược, hứa hẹn này lôi kéo được cả những cô nàng Hot girl xinh xắn trên mạng. Cô bạn có nickname T.M đã đăng status cá cược nếu Hà Lan thắng cô nàng sẽ cởi áo và chụp ảnh đăng lên Facebook cá nhân.

Tuy nhiên khi Hà Lan thắng cuộc, cô nàng này lại chỉ chụp ảnh chiếc áo của tuyển Hà Lan đã được gấp gọn gàng. Hành động "chơi khăm" này của hot girl đã khiến nhiều "đấng mày râu" tỏ ra...thất vọng!

Nhiều tình huống bi hài cũng xuất hiện từ chuyện cá độ vui bóng đá. Anh Thắng (Đống Đa, Hà Nội) từng đã phải nhăn nhó rửa bát suốt 1 tháng vì lỡ cá cược trận chung kết Euro giữa Tây Ban Nha - Ý vào năm 2012.

Đi làm về vất vả, sau bữa cơm tối, anh Thắng vẫn ...ngoan ngoãn bê bát đĩa đi rửa. Mẹ đẻ thương quá rửa hộ nhưng vợ anh lườm: "Nhất quyết là anh phải rửa, đó là “danh dự của một người đàn ông”. Anh lại đành phải tiếp tục… rửa bát, đếm từng ngày cho đến hết thời hạn thua độ.

"Không ngờ vợ mình chả yêu thích, hâm mộ hay biết gì về bóng đá mà số may mắn thế. Đợt này có World Cup vợ cũng "khơi mào" khi đưa việc nhà như lau nhà, đón con, tưới cây, dắt chó đi dạo...ra cá độ với chồng nhưng lần này mình xin chừa. Có cá thì cá vật chất như túi xách, áo váy, ăn nhà hàng...còn được chứ bóng đá đầy tính may rủi lỡ lại thua lần nữa thì chết", ông chồng lười này nói đầy cảnh giác.

Lê Lan

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news