Tin mới

Mẹ chồng chây ỳ không chịu trả vàng cưới, em biết ý “gãi đúng chỗ ngứa” thế là bà tự giác mang trả ngay

Chủ nhật, 18/11/2018, 22:16 (GMT+7)

Trong lòng em cũng bắt đầu lo, nhưng lại phải trấn an chồng: "Anh cứ bình tĩnh, từ từ để em nghĩ cách. Thể nào rồi mẹ cũng sẽ đưa cho bọn mình".

Trong lòng em cũng bắt đầu lo, nhưng lại phải trấn an chồng: "Anh cứ bình tĩnh, từ từ để em nghĩ cách. Thể nào rồi mẹ cũng sẽ đưa cho bọn mình".

Chưa lúc nào em nghĩ mình sẽ phải đối phó với mẹ chồng các chị ạ. Mẹ chồng em bên ngoài khéo ăn khéo nói nên ai cũng tin tưởng bà ấy. 

Chẳng cần nói đâu xa, chính em đây lúc đầu ngây ngô, chuyện gì cũng muốn được lòng mẹ chồng nên toàn ôm phần thiệt.

Lúc mới cưới, em muốn được mẹ chồng thương nên suốt ngày tìm cách lấy lòng. 

Em mua quần áo mới cho mẹ chồng, thi thoảng lại đưa bà ấy đến những tiệm làm đẹp để chỉn chu nhan sắc. Vì thế mẹ chồng ưng em lắm. Gặp ai cũng khoe mình có con dâu hiền.

Thế nhưng mẹ chồng em là người được 1 lại muốn 2. Mà có phải chồng em không dặn đâu. 

Trước khi cưới anh bảo với em, làm gì thì làm, đừng đưa tiền bạc cho mẹ chồng. Sống với nhau tốt đến mấy, chỉ cần đụng đến vật chất là dễ mất lòng lắm.

Lúc đầu em chẳng tin đâu, cưới xong mẹ chồng đòi giữ vàng . Em tặc lưỡi, đằng nào cũng chưa có nhà riêng, em đưa cho mẹ chồng giữ hộ cũng không thành vấn đề.

2 năm sau ngày cưới, vợ chồng em có nhà riêng rồi nhưng mẹ chồng mãi chẳng chịu trả vàng. (Ảnh minh họa)

Ấy vậy mà 2 năm sau ngày cưới, vợ chồng em có nhà riêng rồi nhưng mẹ chồng mãi chẳng chịu trả vàng. 

Lần nào hỏi bà ấy cũng bảo sẽ cho bọn em vay tiền rồi im ỉm số vàng kia. Chồng em còn giận em, anh ấy là con trai nên không tiện đi đòi tiền mẹ đẻ. 
Thành ra anh ấy cứ trách em: "Đấy, anh nói rồi không chịu nghe. Giờ thì thấy chưa, tiền mình không được cầm".

Trong lòng em cũng bắt đầu lo, nhưng lại phải trấn an chồng: "Anh cứ bình tĩnh, từ từ để em nghĩ cách. Thể nào rồi mẹ cũng sẽ đưa cho bọn mình". Mất mấy đêm nằm trằn trọc, cuối cùng em cũng đã có một cách.

Sáng hôm ấy em sang nhà mẹ chồng phụ bán hàng từ sớm. Xong xuôi, em kéo mẹ chồng vào phòng rồi thủ thỉ: "Mẹ ơi, con có mối làm ăn tốt lắm. 
Bạn con nó đang vay tiền để kinh doanh, lãi cao lắm. Mẹ đưa con vàng cưới, mỗi tháng con trả mẹ 5 triệu tiền lãi". 

Mẹ chồng em nghe đến tiền là cười tít mắt, tối hôm ấy cầm vàng sang đưa cho em không thiếu một phân lượng.

Ai bảo mẹ chồng chây ỳ, em đành phải chơi chiêu thôi. (Ảnh minh họa)

Tháng đầu tiên em đưa cho mẹ chồng 5 triệu thật. Tiền là tiền túi của em chứ thật ra em có vay đâu mà được lãi lời. Số tiền ấy em bỏ ra xem như biếu bố mẹ chồng.

Đến tháng thứ 2, em quay sang nói là bị chồng phát hiện mang vàng cho vay và chồng em không đồng ý nên đòi vàng về. 

Mẹ chồng em tưởng thật nên cứ tiếc ngẩn ngơ mãi. Nhưng lại phải dặn em là tuyệt đối đừng để chồng em biết mẹ chồng em đã cầm tiền lãi của tháng đầu tiên.

Thấy em lấy được vàng, chồng em hỏi thì em kể hết mọi chuyện. Anh ấy ôm bụng cười còn bảo em mưu mẹo các chị ạ. 

Thật ra chẳng còn cách nào em mới phải làm thế. Ai bảo mẹ chồng chây ỳ, em đành phải chơi chiêu thôi.

Trâm Anh

Theo Helino/Trí thức trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news