Một ngôi làng hẻo lánh nhất vùng Himalaya khá kỳ lạ khi chỉ liên lạc với bên ngoài chỉ bằng một chiếc điện thoại vệ tinh.
Thông tin trên CNN cho biết, ngôi làng được coi là vùng núi hẻo lánh nhất vùng núi Himalaya khi nằm giữa hai con đèo dài, nằm cách biệt hoàn toàn với thế giới.
Một người đàn ông chăn dê tại ngôi làng. Ảnh: CNN |
Ngôi làng này nằm ở độ cao 4.800m giữa hai đèo Kalihani và Thamsar, dốc theo núi và sông Ravi.
Cây cầu đá được bắc qua các con suối để đi lại. Ảnh: CNN |
Người dân đã phải xây một cây cầu đá nhỏ để đi qua các con suối. Ngôi làng được hình thành từ những ngôi nhà lợp lá.
Bất kể khi nào bạn đến đây đều được những người dân chào đón nhiệt tình. Ảnh: CNN |
Nơi đây, đã từng được biết đến với nhiều câu chuyện về các chiến binh từng phục vụ cho Alexander.
Sự cổ kính của Bara Bangal thể hiện ở khắp mọi nơi, từ những túp nhà, các con đường mòn, cho tới những bức tường được xây bằng đá ôm lấy vách núi. Ngựa là phương tiện di chuyển chủ yếu của người dân vào mùa hè.
Một người dân ngồi nghỉ giữa chân đồi. Ảnh: CNN |
Họ chỉ liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua một chiếc điện thoại(dùng sóng vệ tinh được chính phủ lắp đặt) trong các trường hợp khẩn cấp.
Các phóng viên của CNN cho biết sau một thờ gian ngắn ở lại Bara Bangal, họ đã mất 4 ngày để hoàn thành hành trình đi qua đèo Thamsar để tới thành phố Dharamshala.
Minh Di (theo CNN)