Tin mới

Chồng bất lực nhìn cọp vồ, tha vợ vào rừng

Thứ hai, 11/08/2014, 09:50 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Nạn nhân là chị Bhagawati Mondal, 42 tuổi đang cùng chồng và một người lái thuyền bắt cua tại dòng sông cạn gần rừng rậm Pirkhali thì một con cọp đột nhiên xuất hiện, vồ lấy chị và kéo vào khu rừng đước dày đặc nằm bên trong rừng rậm Pirkhali.

(Tinmoi.vn) Nạn nhân là chị Bhagawati Mondal, 42 tuổi đang cùng chồng và một người lái thuyền bắt cua tại dòng sông cạn gần rừng rậm Pirkhali thì một con cọp đột nhiên xuất hiện, vồ lấy chị và kéo vào khu rừng đước dày đặc nằm bên trong rừng rậm Pirkhali.

 

Theo tin tức từ Nydailymail, sự việc diễn ra hôm 8/8, người lái thuyền tên Parimal Mridha kể lại: "Bất ngờ chúng tôi nghe thấy tiếng động và hoảng hồn phát hiện con thú to lớn đã nhảy lên giữa thuyền. Nó ngoạm lấy Bhagawati, phóng vút đi và biến mất".

Sau khi nhận được tin báo, đội kiểm lâm tỏa ra tìm kiếm người phụ nữ nhưng không có chút dấu vết nào, theo quan chức quản lý rừng Nabin Chandra Bahunguna.

Các quan chức địa phương nói rằng một con cọp to lớn đã vồ một phụ nữ và sau đó biến mất vào rừng ngập mặn ở Tây Bengal, một bang thuộc khu vực miền Đông của Ấn Độ. Khu rừng đước dày đặc nằm bên trong rừng rậm Pirkhali – khu vực khét tiếng với các vụ cọp tấn công. Người chồng không biết làm gì hơn là bất lực đứng nhìn.

Vụ tấn công xảy ra ở rừng đước Sunderbans, nơi con sông Hằng đổ ra vịnh Bengal. Đây là vụ cọp tấn công người thứ sáu ở Sunderbans trong năm nay. Các nhà khoa học nói rằng do môi trường sống bị thu hẹp nên cọp buộc mạo hiểm, đi xa hơn để tìm kiếm thức ăn. Hơn nữa, Sunderbans vốn là nơi bảo tồn cọp Bengal và nghiêm cấm đánh bắt cá.

Dã Quỳ (Theo Nydailymail)

Video có thể bạn quan tâm: Thoát chết thần kỳ nhờ chui gầm tàu hỏa Edit Video

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news