Tin mới

Để tránh trộm cắp, mẹ phải dời mộ của con trai

Thứ hai, 02/11/2015, 10:17 (GMT+7)

Một người phụ nữ đã buộc phải di dời mộ phần của con mình vì nạn trộm cắp hoành hành không ngừng tại nghĩa trang.

Một người phụ nữ đã buộc phải di dời mộ phần của con mình vì nạn trộm cắp hoành hành không ngừng tại nghĩa trang.

Thông tin trên Metro cho biết, cô Tracey Botton, sống tại Derbyshire (Anh) đã đau khổ khi mất đi đứa con trai 6 tuần tuổi của mình vào năm 2009.

Tracey Botton đã phải di dời mộ phần của con trai để tránh bị quấy rồi bởi trộm cắp trong nghĩa trang. Ảnh nguồn: Metro

Trong vòng 6 năm qua, Tracey Botton đã đến thăm mộ phần của con trai mình hàng ngày và đặt lên đó nhiều món đồ chơi dễ thương.

Tuy nhiên, sự việc đau lòng khi những món đồ chơi liên tục bị trộm mất nên Tracey Botton đã quyết định di dời mộ phần con trai đến một nơi khác.

Chia sẻ với báo giới, Tracey Botton đã cho biết "Trong 6 năm đó, kể từ ngày chôn cất Jamie, tôi chỉ biết đặt đồ chơi trước mộ phần con để an ủi.Nhưng những tên trộm cứ luôn lấy cắp đồ và ngày càng thường xuyên hơn. Chúng chẳng có chút lương tâm nào khi quấy phá một đứa bé đã mất”.

Thông tin trên Metro cho rằng những món đồ chơi rõ ràng không có giá trị về vật chất nhưng nó là tình cảm mà một người mẹ dành cho con nhưng điều đó cũng không được yên ổn.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: mộ phần