Tin mới

Suýt mất "của quý" vì trăn khủng trốn ở bồn cầu

Thứ năm, 26/05/2016, 09:16 (GMT+7)

Một người đàn ông tại Thái Lan đã bị một con trăn bất ngờ ló đầu từ bồn cầu và cắn vào của quý khi anh này đang đi vệ sinh.

Một người đàn ông tại Thái Lan đã bị một con trăn bất ngờ ló đầu từ bồn cầu và cắn vào của quý khi anh này đang đi vệ sinh.

[mecloud]aUQ3MB4NGP[/mecloud]

Mirror đưa tin cho biết, anh Atthaporn Boonmakchuay đã nhập viện trong tình mất khá nhiều máu do bị mọt con trăn khổng lồ trườn lên từ bồn vệ sinh và ngoạm vào của quý. 

Anh Atthaporn hiện đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: Mirror

Chia sẻ với báo giới, cô Sawittree Shooyoung, vợ anh Atthaporn cho biết khi cô nghe thấy tiếng chồng mình la hét gọi giúp đỡ và kêu lấy dây thừng, cô đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện con trăn dài 4m. 

Trước khi ngất xỉu do mất nhiều máu, anh Atthaporn đã kịp giữ lấy đầu con trăn và dùng dây thừng cột nó vào cột. Theo đó, buổi sáng thường ngày, anh Atthaporn (38 tuổi, Chachoengsao, phía đông thủ đô Bangkok) vừa ngồi xuống bồn cầu trong nhà thì bất ngờ cảm thấy có con vật nào đó ngoạm vào mình.

Anh đã lập tức túm lấy bên dưới và hết sức hoảng hốt khi phát hiện con trăn khổng lồ.Lúc đó, con trăn vẫn chưa kịp nhả ra, anh đã phải vật lộn với con trăn khủng quanh nhà vệ sinh.

Trước khi bất tỉnh anh đã buộc được đâu nó vào cánh cửa phòng vệ sinh. Ngay sau đó anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu nặng. 

Các nhân viên đội cứu hộ đã phải dùng búa để đập vỡ buồn cầu và lôi con trăn ra khỏi phòng vệ sinh trong khi nó vẫn còn sống. 

Nhiều người cho rằng con trăn này đã được thả ra ngoài tự nhiên sau đó bò lên từ đường ống dẫn đến nhà vệ sinh và thực hiện vụ tấn công này. 

Hiện sức khỏe của anh Atthaporn đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. 

Xem thêm video khác tại đây: [mecloud]u3by1dBtMM[/mecloud]

Minh Di (theo Mirror)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news