Tin mới

Kiên Giang: Cháu bé 2 tuổi bị bỏng toàn bộ nội tạng do uống nhầm axít

Thứ năm, 04/12/2014, 20:22 (GMT+7)

Sau gần 1 năm nằm viện điều trị, cháu bé 2 tuổi uống nhầm axít vẫn trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng toàn bộ nội tạng, em đã phải cắt bỏ hết đoạn thực quản nối từ cổ xuống dạ dày.

Sau gần 1 năm nằm viện điều trị, cháu bé 2 tuổi uống nhầm axít vẫn trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng toàn bộ nội tạng, em đã phải cắt bỏ hết đoạn thực quản nối từ cổ xuống dạ dày. 

 

Vào đầu năm 2014, bé Võ Văn Toàn, (2 tuổi, ở Kiên Giang) đã phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng thực quản xuyên suốt từ cổ xuống gần dạ dày do uống axit trong vở đựng nước. Được biết, mẹ bé Toàn làm nghề ve chai kiếm tiền nuôi con, hồi tháng 1, khi bé Toàn đang chơi với đống ve chai thì nhặt một chai nước ngọt lên uống, nào ngờ đó là hóa chất axit khiến bé gặp nguy hiểm.

Sau gần 1 năm nằm viện, hiện sức khỏe em của bé vẫn trong tình trạng nguy kịch. 

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết: "Trường hợp này nặng đến độ hóa chất vừa qua khỏi cuống họng đã ảnh hưởng trực tiếp. Vị trí tổn thương nằm rất cao nên thực quản hầu như hư hỏng toàn bộ. Nếu đưa ruột già, bao tử lên để nối thông đường ăn cũng rất khó thực hiện".

Cách đây 6 tháng, bác sĩ Hiếu định thực hiện một ca mổ duy nhất để cứu bệnh nhi. Tuy nhiên do tình trạng bé quá nặng, trong ca phẫu thuật này ông đã cắt bỏ hết đoạn thực quản nối từ cổ xuống dạ dày cho bé. Tác dụng của hóa chất khiến thực quản hư hại, teo lại như một cái đầu ống hút, trong khi đó ruột già lại to nên không thể nối trực tiếp vào được. Các bác sĩ đã đặt ống nong nhằm nối giữa ruột bệnh nhân và miệng. Ống này được nới rộng dần theo thời gian để có thể thực hiện các ca phẫu thuật tiếp theo. Bé Toàn phải đeo ống hỗ trợ ăn uống suốt ngày đêm. 

Trước khi diễn ra ca mổ lần này, các bác sĩ phải dự trù nhiều phương án để phẫu thuật. Cuối cùng họ quyết định cắt 25 cm ruột già để đưa ra làm ống tiêu hóa cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật hôm 1/12 kéo dài 6 tiếng với tham vấn từ bác sĩ "không loại trừ khả năng bệnh nhi tử vong nếu vết nối bị xì". Khi dòng chữ "đã chuyển hồi sức ngoại" hiện trên tấm bảng thông báo tình trạng bệnh nhân sau mổ, người mẹ đang ngồi chờ vật vờ bật dậy ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Hiện bé được nằm theo dõi tại phòng Hồi sức Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM). 

Từ lúc bé Toàn nhập viện, cả gia đình cũng phải chuyển theo đến TP HCM. Cậu con trai lớn Võ Văn Nghiêm 7 tuổi nghỉ học theo em vào viện. Người bố chuyển lên đi phụ hồ ở Đồng Nai để tiện tới lui. Gần một năm chưa ăn được bữa cơm nào, sau hai ca mổ, nếu hồi phục tốt sau này bé Toàn phải tái khám liên tục để theo dõi. 

Gần một năm nay, người mẹ Hồ Thị Út Em vẫn ôm nỗi đau đớn lẫn hối hận dày vò bởi tai nạn của cậu con trai út. Gia đình ở xã Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu, không có đất ruộng, chồng chị Em làm thuê nuôi 5 người gồm bố mẹ già, vợ và hai con trai. 

Dã Quỳ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news