Tin mới

Đục đầu đạn, cậu bé 13 tuổi nát tay

Thứ hai, 21/04/2014, 13:27 (GMT+7)

Thấy cục sắt có hình thù kì lạ, Trung mang ra đục thì bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến em bị nát một bàn tay.

 

Thấy cục sắt có hình thù kì lạ, Trung mang ra đục thì bất ngờ đầu đạn phát nổ khiến em bị nát một bàn tay.

Ngày 21/4, tin từ UBND xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra 1 vụ nổ đầu đạn khiến 1 em nhỏ bị nát bàn tay. Danh tính nạn nhân được xác định là em Trương Đình Trung (SN 2001, trú xóm Thống Nhất, xã Đông Sơn).

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 20/4, em trai của Trung nhặt được một cục sắt ở bờ rào hàng xóm nên đưa về nhà cất. Thấy hình thù kỳ lạ, Trung mang khối sắt này ra sân đục thì bất ngờ phát nổ khiến em bị thương nặng và một bàn tay bị nát bét.

Đục đầu đạn, cậu bé 13 tuổi nát tay

Ảnh minh họa.

Nghe tiếng nổ lớn, hàng xóm chạy đến và đưa Trung đi bệnh viện cấp cứu. Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an xã đã có mặt tại hiện trường và làm rõ, khối sắt phát nổ chính là đầu đạn được nhặt ở bờ rào của ông Hoàng Văn Ước (SN 1967, trú cùng xóm).

Trao đổi với báo chí, ông Cao Bá Thân - Trưởng Công an xã Đông Sơn cho biết: “Chúng tôi cũng xác định được đầu đạn này được lấy từ bờ rào nhà ông Ước cùng xóm. Sau đó, chúng tôi đã thu hồi được hơn 200 đầu đạn được ông Ước cắm lên bờ rào để giao cho lực lượng quân đội”.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news