Tin mới

Giải cứu người đàn ông bị mẹ nhốt 8 năm trong cũi sắt

Thứ sáu, 21/02/2014, 09:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chỉ sau khi bà mẹ qua đời, cuộc sống 8 năm trong cũi sắt của người đàn ông này mới được phát hiện.

(Tinmoi.vn) Chỉ sau khi bà mẹ qua đời, cuộc sống 8 năm trong cũi sắt của người đàn ông này mới được phát hiện.

 Ông Hong Zhenqu, một bệnh nhân tâm thần sống tại Tân Giang, Phúc Kiến, Trung Quốc đã bị mẹ ruột của mình nhốt trong cũi sắt 8 năm. Cuộc sống của ông mới chỉ được phát hiện khi mẹ ông qua đời.

Hong Zhenqu bị nhốt trong chiếc cũi sắt hơn 9m2 tại Tân Giang, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc

Hong Zhenqu bị nhốt trong chiếc cũi sắt hơn 9m2 tại Tân Giang, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc

Đây là cuộc sống của ông Hong trong 8 năm qua. Sự việc chỉ được phát hiện ra khi mẹ ông qua đời


Đây là cuộc sống của ông Hong trong 8 năm qua. Sự việc chỉ được phát hiện ra khi mẹ ông qua đời

Cảnh sát phải dùng búa mới mở được chiếc khóa gỉ sét


Cảnh sát phải dùng búa mới mở được chiếc khóa gỉ sét

Gia đình đã nhốt ông vào cũi sắt sau khi bác sĩ chẩn đoán ông bị tâm thần. Một nhóm tình nguyện viên, cảnh sát và các quan chức địa phương đã đến giải cứu cho ông sau khi biết tin tức.

Sau khi cắt vải quấn quanh cánh cửa, cảnh sát phải dùng búa để phá khóa bởi gỉ sét đã phủ bên trong. Ông Hong được được đến một bệnh viện tâm thần gần đó để chăm sóc.

Sau khi mẹ qua đời, ông Hong không có ai chăm sóc. Ông được đưa đến viện tâm thần gần nhà

Sau khi mẹ qua đời, ông Hong không có ai chăm sóc. Ông được đưa đến viện tâm thần gần nhà

Ông Hong Zhenqu phải tập luyện để đi lại do nhiều năm bị nhốt trong cũi


Ông Hong Zhenqu phải tập luyện để đi lại do nhiều năm bị nhốt trong cũi

Ông được anh trai cõng đến viện tâm thần gần nhà


Ông được anh trai cõng đến viện tâm thần gần nhà

Hiện ông đang được chăm sóc tại trại tâm thần Tân Giang, Phúc Kiến


Hiện ông đang được chăm sóc tại trại tâm thần Tân Giang, Phúc Kiến

Mặc dù hành vi của gia đình ông Hong bị lên án là độc ác, vô nhân đạo nhưng đây không phải là chuyện hiếm ở vùng nông thôn Trung Quốc. Đã có nhiều trường hợp, chủ yếu là nam giới bị nhốt trong cũi sắt nhiều năm liền. Những gia đình này tin rằng hành vi của mình là có lợi cho bản thân người bị nhốt và cho những người khác.

Bảo Linh (Theo DM)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news