Tin mới

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do 45 tuổi vẫn ế

Thứ sáu, 22/01/2016, 08:49 (GMT+7)

Ở tuổi 45, thay vì việc tìm cho mình bến đỗ, Đàm Vĩnh Hưng sẽ là "một cõi đi về" bình yên cho người thân và bạn bè.

Ở tuổi 45, thay vì việc tìm cho mình bến đỗ, Đàm Vĩnh Hưng sẽ là "một cõi đi về" bình yên cho người thân và bạn bè.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ngôi sao hàng đầu của showbiz Việt. Sở hữu cơ ngơi “khủng” cùng vẻ ngoài sành điệu song “Ông hoàng nhạc Việt” vẫn là quý ông “độc thân vui vẻ” dù đã ngấp nghé tuổi 45.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ khá dài về nguyên nhân vì sao vẫn "ế". Thay vì việc tìm cho mình bến đỗ, Đàm Vĩnh Hưng sẽ là "một cõi đi về" bình yên cho người thân và bạn bè.

“Ai cũng chạy đua và vật lộn với thời gian và cuộc sống này để tồn tại và đi về phía trước ...kể cả các vị chân tu cũng khó tránh khỏi.

Những khó khăn, lo toan, thử thách, miếng cơm, manh áo, nỗi buồn, bệnh tật…đã bào mòn tuổi trẻ cưỡng đoạt thời gian, hành hạ tâm trí của ta không biết bao nhiêu năm qua.

Và chúng ta chấp nhận đối đầu với cuộc chiến đó!

Vậy thì có điều gì ngoài cơm áo gạo tiền và sự thành công trong cuộc sống này khiến chúng ta phải chấp nhận như thế???

Vẫn còn ! Còn một thứ nhỏ thôi nhưng nó đủ sức để cân bằng tất cả ! Tôi chợt nhớ câu: "Chim cắt tuy bé nhưng vẫn có thể chống nổi con diều hơn lớn!

Quả cân tuy nhỏ nhưng cũng có thể nhấc bổng ngàn cân!"

Vâng điều nhỏ nhoi mà tôi muốn nói đến nó có thể làm chúng ta quên đi những gian nan, khó khăn, chông gai thậm chí cả thất bại nữa!

Đó là niềm vui!

Niềm vui ở đâu??

Gần thôi!

Đó là sự âu yếm, vỗ về, ngọt ngào, an ủi, cảm thông, bao dung , thấu hiểu từ những người thân của ta, anh chị em hay bạn bè của ta...

Kính thưa NGƯỜI THÂN, ANH CHỊ EM và BẠN BÈ

Những trách móc, giận hờn, đay nghiến, chì chiết... và những câu hỏi ngốc nghếch...

Ngày nào chúng tôi cũng phải nghe và chống trả với chúng trong cụôc chiến giành giật lấy phần thắng về mình giữa cuộc sống này! Đủ để làm chúng tôi mệt mỏi và kiệt sức rồi!

Không cần! Không cần giáng vào đầu chúng tôi tiếp nữa khi chúng tôi trở về "nhà..."

NHÀ!

Nơi mà có quyền năng nhất để cho chúng tôi tìm lại một chút chở che, bênh vực sau những lần giao tranh với muôn ngàn thứ tệ hại đó!

Hãy nghĩ mà xem...

Nếu khi trở về "bản doanh "của mình mà vẫn tiếp tục bắt gặp vô số điều phiền muộn nặng nề đó nữa thì chúng tôi phải tiếp tục lao ra đường và cố tìm cho ra một nơi "yên" hơn một tí dù nó chỉ là thứ hạnh phúc phải đi mua hoặc thuê mướn!

Cũng được! Có gì để mai tính! Chỉ cần một chút bình yên ngay lúc này thôi...

Vẫn thừa hiểu một điều: Nếu không thương yêu và quan tâm thì sẽ chẳng có lý do gì để trách móc giận hờn hay chì chiết! Vì lúc đó chúng ta như những kẻ qua đường, không thân thiết bởi bất kỳ một mối quan hệ ràng buộc nào.

Chúng tôi biết chứ! Nhưng!

Làm ơn đi mà!

Hãy là ai đó khác hơn đám người bên ngoài kia được không???

Để chúng tôi được thấy ánh đèn giữa khu rừng trong đêm khuya! Và biết rõ mình vẫn có và còn "MỘT CÕI ĐI VỀ..

Kính thưa mọi người! Đây cũng chính là đáp án gây ế dành cho DVH! Hihihi- Rất rất rất sợ phải nghe những lời trách móc hoặc chì chiết, hỏi tội...

Rất rất dễ bị căng thẳng và nổi khùng mỗi khi gặp phải...

Có lẽ do ông trời sinh ra tính nết mình vậy rồi!

Mình nhất định sẽ là MỘT CÕI ĐI VỀ dành cho người thân và bạn bè thân yêu.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news