Tin mới

Giây phút cô dâu nhận tin dữ chú rể và 12 người nhà trai tử nạn: Rơi nước mắt rạp cưới không người

Thứ hai, 30/07/2018, 16:54 (GMT+7)

"Thật không thể tin nổi vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của 13 người nhà chú rể", một người thân của cô dâu nghẹn ngào.

"Thật không thể tin nổi vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của 13 người nhà chú rể", một người thân của cô dâu nghẹn ngào.

Sáng 30/7, sau khi nhận được hung  gia đình chú rể trong lúc đi đón dâu gặp thảm khốc ở Quảng Nam khiến 13 người chết, không khí ảm đạm, thê lương bao trùm gia đình cô dâu L.T.Y (ngụ xã Mỹ Quang, Phù Mỹ, Bình Định).

Giây phút cô dâu nhận tin dữ chú rể và 12 người nhà trai tử nạn: Rơi nước mắt rạp cưới không người - Ảnh 1.

Chú rể Nguyễn Khắc Long và cô dâu L.T.Y

Chia sẻ với PV, một người thân gia đình cô dâu buồn bã cho biết, chú rể Nguyễn Khắc Long (SN 1990, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) và cô dâu L.T.Y quen nhau trong thời gian làm công nhân tại Bình Dương. Tiệc báo hỷ của 2 người đã được tổ chức ở Bình Dương trước đó không lâu.

Sau đó, cả 2 gia đình nội ngoại quyết định tổ chức thêm lễ đám cưới ở quê. Mọi công đoạn chuẩn bị cho đám cưới này đã hoàn tất, thiệp mời bạn bè, bà con thân hữu đã được gửi đi.

"Sáng nay, tôi đến nhà cô dâu để dự tiệc thì nhận được tin dữ gia đình chú rể gặp nạn khi đi rước dâu. Thật không thể tin nổi vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của 13 người nhà chú rể. Đám cưới giờ thành đám tang…", người thân gia đình cô dâu nghẹn ngào.

Ông Lê Văn Ba (54 tuổi, hàng xóm gia đình cô dâu) đôi mắt đỏ hoe nói: "Nhà tôi ở gần và là người thân thiết của nhà ông Tấn (bố cô dâu - PV). Thời gian gần đây, nghe tin con gái ông ấy cưới, ai cũng chạy tới, chạy lui để giúp đỡ.

Lúc tối, ai cũng trông ngóng, chờ đến sáng để đến chung vui với nhà ông Tấn. Vậy mà vừa sáng, cả họ hàng, người thân nhà ngoại nhận được tin báo gia đình chú rể gặp đại họa tai nạn, 13 người thiệt mạng. Ai cũng sốc và không tin đó là sự thật".

Giây phút cô dâu nhận tin dữ chú rể và 12 người nhà trai tử nạn: Rơi nước mắt rạp cưới không người - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bà Ba (bác của cô dâu) cho biết: "Hiện tại, cô dâu và người nhà đều đã ra Quảng Trị để mong được nhìn chú rể lần cuối. Còn tôi ở nhà để thông báo với những người đến tham dự lễ cưới đã được hoãn, mong được bà con chia sẻ, cảm thông.

Đáng lẽ, đây là ngày hạnh phúc nhất của 2 đứa nhưng không ngờ thành ngày đại tang".

Được biết, gia đình cô dâu thuộc diện khó khăn trong vùng. Cô dâu là một người ngoan, hiền, lễ phép. Lâu nay đi làm ăn ở xa, chú rể và cô dâu vẫn có thời gian thỉnh thoảng về thăm nhà. Trong mắt họ hàng nhà gái, chú rể là người hiền hậu.

Trước đó, vào khoảng 2h15' ngày 30/7 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua Thị trấn Vĩnh Điện (Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách mang BKS 75B-000.52 lưu thông theo hướng Quảng Trị đi Bình Định.

Khi đến thị trấn Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thì xảy ra va chạm với xe container đi chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến 10 người tử vong tại chỗ, 3 người khác tử vong trên đường đến bệnh viện.

Danh tính 17 người gặp nạn gồm:

1. Chú rể Nguyễn Khắc Long

2. Bà Ngô Thị Bê (mẹ chú rể)

3. Nguyễn Thị Nhung (con bà Bê)

4. Nguyễn Trúc Hân (con chị Nhung)

5. Nguyễn Thư Kỳ(con chị Nhung)

6. Đặng Xuân Phóng

7. Nguyễn Thị Kim Oanh.

8. Đặng Xuân Tiến (con anh Phóng)

9. Nguyễn Khắc Nguyền

10. Nguyễn Thí Gái (vợ Nguyền)

11. Nguyễn Khắc Mãn

12. Nguyễn Khắc Cát

 

13. Nguyễn Thị Tiến (vợ Cát)

14. Võ Tiến Sỹ

15. Nguyễn Khắc Bình

16. Nguyễn Khắc Mỹ

17. Tài xế tên Cương.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news