Tin mới

Mẹ già bủn rủn cứu con trai bị đứt lìa 2 chân, nằm dưới bùn

Thứ tư, 01/07/2015, 11:08 (GMT+7)

"Hai chân tôi mềm nhũn, không đi nổi, tôi bò trên cỏ, miệng gọi con. Tôi không thấy con mình, chỉ lần theo tiếng trả lời con ở đây để tìm nó”, bà Bảy kể lại giây phút chứng kiến con trai bị đứt lìa 2 chân, nằm dưới bùn.

"Hai chân tôi mềm nhũn, không đi nổi, tôi bò trên cỏ, miệng gọi con. Tôi không thấy con mình, chỉ lần theo tiếng trả lời con ở đây để tìm nó”, bà Bảy kể lại giây phút chứng kiến con trai bị đứt lìa 2 chân, nằm dưới bùn.

Trao đổi trên báo Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Bảy (73 tuổi), mẹ bệnh nhân Nguyễn Văn Tám (47 tuổi, ở huyện Củ Chi)- người bị máy cắt cỏ cắt đứt hai cẳng chân không kìm nổi xúc động kế về người con trai gặp nạn của mình.

Theo bà Bảy, cách đây vài ngày, anh Tám cùng vợ đi cắt cỏ thuê ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Trong lúc cắt cỏ, lưỡi dao văng ra, gẫy làm đôi, cắt đứt hai cẳng chân anh Tám. Chứng kiến cảnh chồng gặp nạn, chị Phan Thị Đào ngất xỉu tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, bà Bảy lập tức đến nơi con gặp nạn.

Bệnh nhân bị máy cắt có cắt đứt hai chân đang được điều trị tại bệnh viện (ảnh Zing)

“Con trai tôi nằm dưới ruộng, chìm dưới sình lầy suốt 3 tiếng đồng hồ. Tôi nghe hàng xóm báo con dâu ngất xỉu mới quýnh quáng ra tìm. Hai chân tôi mềm nhũn, không đi nổi, tôi bò trên cỏ, miệng gọi con. Tôi không thấy con mình, chỉ lần theo tiếng trả lời con ở đây để tìm nó”, bà Bảy cho hay.

Khi bà Bảy tìm thấy con, anh Tám nằm dưới bùn lầy, cố ngóc đầu lên sát mép cỏ, hai chân bị máy cắt có chém nát.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi trên báo Tri Thức Trực Tuyến, chị Phan Thị Đào (vợ anh Tám) lấy tay áo quệt nước mắt rồi kể, vào sáng 16/6, vợ chồng ra đồng cắt cỏ. Đến khoảng 9h cùng ngày, chị nghe tiếng máy cắt rú lên, quay lại thì thấy 2 cẳng chân của chồng gần đứt lìa. Người vợ lên cơn đau tim, ngất xỉu tại chỗ. 

Cũng theo nguồn tin này, các bác sĩ đã phẫu thuật nối gân mạch máu chân phải, nẹp cố định chân trái cho bệnh nhân Tám. Sau 4 lần mổ, chân phải của anh bị hoại tử nên bác sĩ phải cắt cụt 1/3 cẳng chân. Bệnh nhân bị thêm suy hô hấp, viêm phổi nặng nên được đơn vị này hội chẩn và chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện bệnh nhân vẫn phải thở bằng máy, dùng thuốc kháng sinh liều cao vì bị nhiễm trùng máu.

"Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa chắc chắn bệnh nhân sống 100%. Khoảng 2 tuần nữa anh Tám mới có khả năng hồi phục", bác sĩ Huy, bệnh viện Chợ Rẫy trao đổi trên báo chí.

Được biết gia đình anh Tám hết sức khó khăn, hiện tại chi phí điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, 1 ngày điều trị 5 triệu/ngày.

H.Nguyen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: máy cắt cỏ