Tin mới

Góc tối dơ bẩn của showbiz Hàn: Khi "yêu râu xanh" núp bóng trong vỏ bọc ngôi sao hạng A

Thứ tư, 28/02/2018, 11:14 (GMT+7)

Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của làng giải trí người ta phải giật mình khi phát hiện ra những mảng tối vô cùng dơ bẩn là cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục.

Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của làng giải trí người ta phải giật mình khi phát hiện ra những mảng tối vô cùng dơ bẩn là cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục.

Có vẻ như không phải vô duyên vô cớ mà trang báo Nate đã dự đoán rằng năm 2018 sẽ là một năm của những bí mật đáng xấu hổ của showbiz Hàn bị vạch trần ra ánh sáng.

Nguyên nhân có lẽ là do năm 2018 chỉ mới trôi qua 2 tháng nhưng danh sách tội phạm tình dục trong làng giải trí bất ngờ được "kết nạp" thêm những cái tên đình đám - những tên "" núp bóng trong vỏ bọc ngôi sao bạc tỷ.

Có lẽ chưa bao giờ showbiz Hàn lại phải đối diện với nhiều scandal mang tên quấy rối tình dục đến như vậy.

Nhắc tới Hàn Quốc, người ta sẽ nghĩ ngay tới kinh đô của giải trí Châu Á, của những idol xinh đẹp tài năng, của những diễn viên nổi tiếng, của những trào lưu từ thời trang cho tới âm nhạc, xu hướng...

Nhưng phía sau tấm màn nhung lấp lánh ấy lại tồn tại những câu chuyện vô cùng dơ bẩn mà kẻ ác là kẻ nắm trong tay quyền hành và sức mạnh.

Phong trào chống tội ác tình dục #MeToo hay lời kêu cứu của những phụ nữ nhỏ bé

Ngày 15/10/2017, nữ diễn viên phim "Phép thuật" Alyssa Milano đăng một dòng "tweet" với nội dung: "Một người bạn đã đề nghị tôi thế này, nếu tất cả phụ nữ từng bị quấy rối hay tấn công tình dục cùng đăng trạng thái "me too", chúng ta có thể khiến cho mọi người nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn nạn này.

Nếu bạn từng bị quấy rối hay tấn công tình dục, hãy phản hồi dòng tweet này bằng ‘me too’".

Sau chia sẻ của Alyssa Milano, rất nhiều phụ nữ, có cả người nổi tiếng, đã đồng loạt lên tiếng hưởng ứng và chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình.

Từ khóa #MeToo ngay lập tức trở thành xu hướng nổi bật trên Twitter và thậm chí một vài nạn nhân là nam giới cũng lên tiếng.

Người đẹp sau đó cũng chia sẻ: "Quấy rối và tấn công tình dục ở chỗ làm không chỉ có trường hợp của Harvey Weinstein. Chúng ta cần phải thay đổi toàn diện, phải làm nhiều hơn nữa cho phụ nữ ở tất cả mọi nơi".

Góc tối dơ bẩn của showbiz Hàn: Khi yêu râu xanh núp bóng trong vỏ bọc ngôi sao hạng A - Ảnh 1.

Alyssa Milano

Và phong trào này nhanh chóng lan ra toàn thế giới và trở thành kênh phát ngôn cho hàng loạt phụ nữ, đặc biệt là những nghệ sĩ, những người là nạn nhân cho vấn nạn tấn công tình dục.

Showbiz Hàn đã mở màn năm 2018 bằng lời tố cáo của nữ công tố viên Seo Ji Hyun vào cuối tháng 1. Sau 8 năm sống trong đau khổ, Seo Ji Hyun quyết định lên tiếng về việc mình bị cưỡng hiếp bởi 1 lãnh đạo.

Và những nỗ lực cuối cùng của Seo Ji Hyun đã được bù đắp. Sau khi vụ việc được điều tra, Seo Ji Hyun nhận được bồi thường.

Có lẽ những đồng tiền bồi thường sẽ giúp Seo Ji Hyun trong cuộc sống nhưng những nỗi đau mà cô đã nhận trong suốt 8 năm qua thì chẳng gì có thể bù đắp được.

Điều mà Seo Ji Hyun cần khi quyết định nói ra tội ác trong quá khứ có lẽ không phải là những đồng tiền bồi thường mà cô hi vọng sẽ có rất nhiều những người phụ nữ nhỏ bé trở nên mạnh mẽ đứng lên trên đôi chân của mình mà không còn run rẩy và chỉ đích danh những tên yêu râu xanh độc ác.

Sự việc của Seo Ji Hyun đã mở màn cho trào lưu chống tội ác tình dục #MeToo ở Hàn Quốc.

Khi những tên "yêu râu xanh" núp bóng ngôi sao hạng A

Câu chuyện của Seo Ji Hyun đã trở thành động lực cho rất nhiều nghệ sĩ Hàn lên tiếng tố cáo tội danh của mình.

Ngay sau đó, giám đốc nhà hát Lee Youn Taek đã khiến làng giải trí Hàn chấn động khi bị hàng loạt nghệ sĩ nữ tố cáo hành vi cưỡng hiếp, quấy rối tình dục trong suốt 18 năm.

Điều khủng khiếp chính là mọi người đều biết hành vi đồi bại của Lee Youn Taek nhưng đành nhắm mắt làm ngơ vì sức mạnh của gã giám đốc quyền lực này.

Từng vụ việc được đưa ra ánh sáng giúp những người phụ nữ nhỏ bé, yếu ớt và tội nghiệp quyết định đứng lên tìm lại công bằng cho chính mình.

Góc tối dơ bẩn của showbiz Hàn: Khi yêu râu xanh núp bóng trong vỏ bọc ngôi sao hạng A - Ảnh 2.

Cái cuối đầu muộn màng của Lee Youn Taek.

Một tuần vừa qua hẳn là một tuần đầy bão tố khi fan hâm mộ Hàn phải chứng kiến một loạt ngôi sao hạng A bị tố cáo quấy rối tình dục.

Đỉnh điểm phải kể đến vụ việc của Jo Min Ki, ông vua màn ảnh Hàn Quốc và cũng là giáo sư danh tiếng tại Đại học Cheongju.

Jo Min Ki bị nhiều học sinh tại trường Nghệ thuật Cheogiu và các diễn viên trẻ tố cáo là kẻ đạo đức giả, thú đội lốt người khi nhiều năm liền có hành vi quấy rối.

Góc tối dơ bẩn của showbiz Hàn: Khi yêu râu xanh núp bóng trong vỏ bọc ngôi sao hạng A - Ảnh 3.

Jo Min Ki

Nghe những lời tố cáo Jo Min Ki mà nhiều người phải rùng mình vì tội ác dơ bẩn của ông vua màn ảnh này: "Mỗi học kỳ kết thúc, ít nhất ông ta có thêm 2 người tình là nữ sinh.

Bạn của tôi cũng từng bị ông ta quấy rối tình dục. Ông ta ôm lấy cô ấy từ phía sau và dụ dỗ cô ấy ngủ qua đêm".

Và sau nhiều lần phủ nhận và che dấu hành vi của mình, hôm 27/2, Jo Min Ki đã chính thức phải cúi đầu và thừa nhận.

Nhưng dù nam diễn viên gạo cội có cúi đầu đến hàng trăm lần thì thì những nỗi đau mà ông gây ra cho nạn nhân cũng không thể nào lành lại được.

Góc tối dơ bẩn của showbiz Hàn: Khi yêu râu xanh núp bóng trong vỏ bọc ngôi sao hạng A - Ảnh 4.

Sau Min Ki là Choi Yul, nam diễn viên kỳ cựu và danh tiếng của màn ảnh Hàn cũng làm phong phú thêm danh sách "yêu râu xanh" toàn sao hạng A.

Lại thêm một lần nữa, một nam diễn viên hạng A lại cúi đầu xin lỗi, lại thêm một lần người dân Hàn Quốc thêm sợ hãi về làng giải trí tưởng chừng chỉ toàn màu hồng.

Góc tối dơ bẩn của showbiz Hàn: Khi yêu râu xanh núp bóng trong vỏ bọc ngôi sao hạng A - Ảnh 5.

Choi Il Hwa

Đau lòng hơn, "ông bố quốc dân" Choi Il Hwa, người chuyên vào vai những người đàn ông lịch thiệp, nhân cách trên màn ảnh. Người là thần tượng của rất nhiều diễn viên trẻ cũng là tội phạm quấy rối tình dục.

Sau khi bị một phụ nữ giấu tên cáo buộc từng có hành vi quấy rối tình dục, tối 25/2, Choi Il Hwa thừa nhận sự việc trên Seoul Economy Daily.

Ông cho biết cần xin lỗi nạn nhân từ lâu song vì sợ hãi nên che giấu cho đến nay. Nhưng Cho II Hwa không biết rằng, sự dằn vặt của ông không là gì so với nỗi đau mà ông gây ra.

Góc tối dơ bẩn của showbiz Hàn: Khi yêu râu xanh núp bóng trong vỏ bọc ngôi sao hạng A - Ảnh 6.

Oh Dal Soo

Trước Jo Min Ki, thì Oh Dal Soo - diễn viên chuyên đóng vai phụ danh tiếng của Hàn Quốc cũng là cái tên đáng khinh bỉ trong danh sách "tội phạm" tình dục của làng giải trí nước này.

Theo lời khai của nạn nhân, Oh Dal Soo đã tấn công tình dục các cô gái trẻ trong suốt 20 năm qua.

Tuy nhiên, Oh Dal Soo một mực phủ nhận và cho rằng mình bị vu oan.

Phẫn uất trước sự ngang nhiên của Oh Dal Soo, một nạn nhân của ông đã đích thân công khai danh tính và thực hiện phỏng vấn lộ mặt dù cô biết rằng điều này có thể khiến cả Hàn Quốc biết rằng cô đã từng bị lạm dụng.

Nữ diễn viên kịch đau đớn chia sẻ: "Cứ nghĩ ông ta sẽ xin lỗi nhưng lại phủ nhận như thế nên tôi lấy hết dũng khí ra mặt. Nếu không tôi sợ rằng chuyện này sẽ trôi vào quên lãng".

"Casting couch" hay đổi tình lấy vai diễn

Sau khi hàng loạt vụ việc bị hé lộ, người ta bắt đầu đặt câu hỏi tại sao ở làng giải trí Hàn, nơi kinh đô giải trí rực rỡ ánh màu của Châu Á lại có những mảng tối đầy ám ảnh như vậy.

Nhưng hóa ra ở những nơi càng rực rỡ, càng hào nhoáng lại càng có nhiều sự thật đáng sợ.

Theo truyền thông Hàn, làng giải trí Hàn Quốc là nơi có vô số luật ngầm. Nơi mà để tiến thân người ta không chỉ đi lên bằng tài năng và đôi khi bằng cả quy tắc ngầm.

Góc tối dơ bẩn của showbiz Hàn: Khi yêu râu xanh núp bóng trong vỏ bọc ngôi sao hạng A - Ảnh 7.

Và quy tắc ngầm đấy có thể là tiền và cay đắng hơn có thể là tình. Nhiều ngôi sao trẻ sa ngã, họ dễ dàng ngã vào vòng tay của những ông trùm giải trí, những diễn viên tên tuổi với hi vọng cho mình một tấm vé dễ dàng.

Nhưng cũng có không ít những tên "yêu râu xanh" dùng danh tiếng và sự nổi tiếng của mình để quấy rối, cưỡng hiếp và khống chế nạn nhân cũng bằng chính quyền lực của mình trong làng giải trí.

Ở Hollywood có một cụm từ được gọi là "casting couch" (tạm dịch: chiếc ghế phân vai), một từ lóng ám chỉ về việc trao đổi tình dục để thăng tiến trong sự nghiệp.

Còn ở Châu Á, nó thường được gọi với cái tên dễ hiểu hơn "quy tắc ngầm". Điều này dễ dàng nhận ra ở làng giải trí Hoa ngữ hay Hàn Quốc.

Thậm chí, nhiều trang báo Hàn phải cay đắng thừa nhận rằng cưỡng hiếp và quấy rối tình dục đang trở thành "đặc sản" của làng giải trí nước này.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news