Tin mới

Gọi dậy nấu cơm, phát hiện vợ chết trên giường

Thứ hai, 07/12/2015, 15:46 (GMT+7)

Sáng sớm, ông Điều thức giấc và gọi vợ dậy nấu cơm thì phát hiện bà Xót đã chết lúc nào không hay.

Sáng sớm, ông Điều thức giấc và gọi vợ dậy nấu cơm thì phát hiện bà Xót đã chết lúc nào không hay.

Báo Đại đoàn kết dẫn lời ông Hồ Văn Chương, Trưởng công an xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam chiều 7/12 cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ chết người bất thường.

Nạn nhân là bà Hồ Thị Xót (trú thôn Luôn A, xã Phước Kim).

Trước đó, tối ngày 6/12, ông Hồ Văn Điều cùng vợ là bà Xót ngồi uống rượu với nhau. Lúc say, 2 người xảy ra cãi vã gây mất trật tự.

Sau đó, người con nhà bên cạnh sang khuyên bố mẹ vào đi ngủ sớm.

Đến 6h sáng ngày 7/12, ông Điều thức giấc và kêu bà Xót dậy nấu cơm sáng thì phát hiện bà Xót nằm bất động trên giường.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Liên quan đến vụ việc, báo Người lao động dẫn lời ông Nguyễn Văn Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết: "Bà Xót uống rượu ngày một, lúc nào bà cũng có rượu trong người. Hiện công an vẫn đang điều tra nhưng theo thông tin ban đầu thì hai vợ chồng ông Điều có lời qua tiếng lại chứ không có xô xát, trên người bà Xót cũng không có dấu hiệu của sự tác động từ ngoại lực. Khả năng bà Xót tử vong có liên quan đến rượu hay bị huyết áp gì đó”.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news