Tin mới

Hà Nội đẹp đến nao lòng sáng Mùng 1 Tết Canh Tý 2020

Thứ bảy, 25/01/2020, 13:20 (GMT+7)

Đến hẹn lại lên, cứ Mồng 1 Tết Nguyên đán chúng ta lại được dịp xôn xao về vẻ đẹp bình yên đến lạ của Hà Nội.

Năm nào cũng vậy, vẻ tĩnh lặng của đường phố sáng Mồng 1 Tết luôn là điểm nhấn của thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn. Dù là hiện tượng thường niên nhưng cả năm mới có một lần nên vẫn khiến tất cả mọi người thích thú, kinh ngạc.

Hãy cùng điểm qua những khoảnh khắc thanh bình đến kỳ lạ của Hà Nội vào sáng Mồng 1 Tết Canh Tý 2020 do các báo ghi lại.

Báo Vietnamnet đã dùng từ "kỳ diệu" để nói về Hà Nội sáng nay. Trong ảnh là con đường Xã Đàn ngày Mồng 1 Tết và ngày cuối năm 2019. Ảnh: Vietnamnet

Phố Chùa Bộc với đặc sản tắc đường mà vào Mồng 1 Tết của chỉ lác đác vài cái xe. Ảnh: Vietnamnet

Ngày thường, để có được background chụp ảnh không một bóng người trước Nhà thờ Lớn ở Hà Nội là điều không thể. Ảnh: Tiền phong

Cơn mưa rào đêm 30 đã trả lại cho Hà Nội vẻ trong lành vào sáng Mồng 1. Ảnh: Tiền phong

Phố Tây Sơn nổi tiếng là điểm đen ùn tắc giao thông nhưng sáng Mồng 1 Tết cũng thông thoáng khác lạ như thế này. Ảnh: 24h

Cầu vượt Ngã Tư Sở  cũng có diện mạo khác xa ngày thường. Ảnh: 24h

Lăng chủ tịch Hồ Chính Minh... Ảnh: 24h

Hay chợ Đồng Xuân sáng Mồng 1 Tết đều toát lên vẻ thanh bình. Ảnh: 24h

Có khu vực phố đi bộ quanh bờ Hồ là nhộn nhịp hơn những con phố khác. Người dân đang tận hưởng không khí trong lành, tinh khôi của buổi sáng Mồng 1 Tết. Ảnh: Zing.vn

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news