Tin mới

Hà Nội: Gã chồng vũ phu chém vợ đứt lìa 4 ngón tay

Thứ ba, 12/07/2016, 14:14 (GMT+7)

Trong lúc đi làm đồng, chị Thiết và Chính xảy ra mâu thuẫn nên chị này bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Bực tức, Chính vác dao chém liên tiếp vào đầu, mặt vợ...

Trong lúc đi làm đồng, chị Thiết và Chính xảy ra mâu thuẫn nên chị này bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Bực tức, Chính vác dao chém liên tiếp vào đầu, mặt vợ...

[mecloud]w77wsefvBl[/mecloud]

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ngày 11/7, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc chị Lương Thị Thiết (32 tuổi, trú tại thôn 4 xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất) bị chồng chém gây thương tích nghiêm trọng phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, sáng 10/7, trong lúc đi làm đồng, chị Thiết và chồng là Nguyễn Hữu Chính (34 tuổi) xảy ra mâu thuẫn nên chị Thiết bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Sau đó, Chính đến nhà bố mẹ vợ, vừa thấy vợ và 2 con đang nằm trên giường, Chính bực tức không nói, không rằng lao vào rút con dao thủ sẵn trong người chém liên tiếp vào đầu, mặt vợ.

Đối tượng Chính - Ảnh: An ninh thủ đô

Do bị chém bất ngờ, không kịp phản ứng, chị Thiết bị gãy hai chiếc răng, gần đứt lìa 4 ngón tay, bị một vết chém trúng mặt, hở xương quai hàm.

Các bác sỹ đã phẫu thuật nối 4 ngón tay bị đứt, đồng thời khâu 10 mũi ở phần đầu và nhiều mũi bên cánh tay.

Về phần Chính, sau khi gây án đã tới cơ quan công an đầu thú.

Chia sẻ về câu chuyện đau lòng, trao đổi trên báo Vietnamnet, chị Lương Thị Ngoạn (chị gái chị Thiết) buồn bã nói, “em nó lập gia đình đến nay cũng đã gần 10 năm. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình chưa ngày nào được vẹn tròn hạnh phúc. Chồng nó suốt ngày cờ bạc, bao nhiêu tiền dành dụm được lại nướng vào đó”.

Nói đến đó chị Ngoan không kìm được nước mắt, sau một lúc chị nói tiếp: "Thiết nhẫn nhịn nhiều vì nghĩ đến 2 đứa con nhưng chồng nó thi thoảng lại trút những trận đòn vô cớ. Hay đi đường chào hỏi, cười nói với ai mà chồng bắt gặp thì hôm đó về cũng ăn đòn, có lần ngất xỉu phải đi viện cấp cứu”.

Cũng theo chị Ngoan, đầu năm rồi chị Thiết cũng phải đi cấp cứu khi bị chồng đánh.

"Do bị chồng đánh quá nhiều, Thiết không thể chịu đựng được nên đã đưa hai con về bà ngoại sống".

Trao đổi với PV báo Người đưa tin, bà Nguyễn Thị L. (mẹ nạn nhân) cho biết: “Từ khi biết Chính vẫn không bỏ được tính đập vợ con, sau Tết Nguyên đán 2016 gia đình chúng tôi đã đưa ba mẹ con Th. về đây ở hẳn. Trong thời gian từ tết đến nay Chính cũng đã nhiều lần đến xin cho mẹ con về nhưng chúng tôi nhất quyết không cho về vì sợ nó lại đánh con mình..”.

Nạn nhân đang được các bác sỹ tích cực chăm sóc - Ảnh: Vietnam+

“Nhưng không ngờ khi cả nhà tôi đi vắng nó lại đến chém con tôi như vậy. Ngoài những vết chém ở tay thì có hai vết chém trên mặt là nguy hiểm nhất. Giờ đây tôi chỉ mong sao con tôi qua được để về sống với hai con của nó…” , bà L. chia sẻ thêm.

Được biết, Chính là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Hiện tại, Chính đang làm công nhân vệ sinh thuộc khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội. Là một công nhân nhưng Chính thường xuyên cờ bạc, rượu chè.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Xem thêm video:

[mecloud]zYb3HKQCBQ[/mecloud]

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news