Từ chiều tối ngày 19/3, rất nhiều tờ giấy in những câu kêu gọi như: “please don’t kill me” hay “vì một Hà Nội xanh” bỗng nhiên được gắn lên hàng trăm cây Xà cừ cổ.
Trước việc Hà Nội sẽ chặt bỏ và thay thế 6700 cây xanh, một nhóm người đã ghim những tờ giấy in những câu nói thể hiện sự nuối tiếc của người dân Thủ đô.
Những tờ giấy này đi kèm với một chiếc nơ thể hiện mong muốn bảo vệ cây xanh.
Những câu nói được viết bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Có hàng trăm cây Xà cừ cổ thụ được ghim những tờ giấy này trên đường Giảng Võ.
Những tờ giấy thu hút sự tò mò của nhiều người dân.
Giảng Võ được người dân Hà Nội biết đến là một con đường có hàng cây xum xuê, mát mẻ.
Vào cuối năm 2014, người dân TP HCM cũng ghim những chiếc nơ lên hàng loạt cây xà cừ sắp bị đốn hạ trên đường Tôn Đức Thắng.
Nguyễn Mạnh