Tin mới

Hà Tĩnh: Bố và nhà trường tá hỏa tưởng con bị bắt cóc vì mẹ tới đón không báo trước

Thứ ba, 23/10/2018, 14:58 (GMT+7)

Mẹ cùng bà ngoại tới đón cháu P.N.H.M. nhưng không báo trước đã khiến bố được phen hốt hoảng tưởng xảy ra bắt cóc.

Mẹ cùng bà ngoại tới đón cháu P.N.H.M. nhưng không báo trước đã khiến bố được phen hốt hoảng tưởng xảy ra bắt cóc.

Ông Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Yên (xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xác nhận sự việc với Vietnamnet, sáng 22/10, nhà trường nhận được tin báo học sinh P.N.H.M. (học sinh lớp 6C) bị hai người phụ nữ lạ đưa lên chiếc xe taxi dừng trước cổng trường rồi rời đi.

Ngôi nhà cháu M. ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ảnh: SGGP

Thấy cháu M. không còn ở lớp nhưng vẫn để lại cặp xách, nhà trường nghĩ rằng em bị bắt cóc.

Theo Báo Người Đưa Tin, trường đã liên lạc với anh Phan Văn H – bố cháu M. Đồng thời, thông báo công an huyện Nghi Xuân để xác minh sự việc.

Sự việc đã khiến bố cháu M., các thầy cô giáo cùng hàng trăm học sinh trường THCS Tiên Yên lo lắng.

Tuy nhiên, khi anh H. liên lạc với người vợ cũ, người này cho biết đã cùng mẹ đẻ đón M. vào Đồng Tháp mà không báo trước.

Ông Trần Anh Khoa – Chủ tịch UBND xã Xuân Yên xác nhận, cháu P.N.H.M. là con gái của anh H. với người vợ trước quê ở Đồng Tháp. Cách đây 4 năm, anh H. ly dị và sau đó xây dựng gia đình mới. Cháu M. được bố đưa về sống cùng.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news