Tin mới

Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội: "Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em"

Thứ bảy, 30/09/2017, 08:43 (GMT+7)

"Chính quyền đã nhận sai, xin lỗi gia đình và hai đứa em. Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em và Kiều, đừng làm tổn thương chúng em nữa!”, Nhung bày tỏ.\n 

"Chính quyền đã nhận sai, xin lỗi gia đình và hai đứa em. Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em và Kiều, đừng làm tổn thương chúng em nữa!”, Nhung bày tỏ.

Chiều 29/9, trò chuyện với PV, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết từ ngày 27/9 được ra khỏi Trung tâm Hỗ trợ xã hội thì em rất mệt mỏi vì nhiều chuyện trong cuộc sống.

"Nhiều bạn bè có gọi điện hỏi thăm, động viên em, trong đó rất nhiều người cũng bất ngờ về vụ việc em không có CMND bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Tuy nhiên, em buồn bã nhất là mấy ngày nay có nhiều trang Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều.

Em xin khẳng định là em và Kiều làm ở quán cà phê khu vực quận Phú Nhuận. Chủ quán cà phê đó mấy hôm nay cũng có hỏi thăm em ổn định chưa rồi đi làm trở lại. Tuy nhiên do lo sợ, mệt mỏi, nhiều người trong quán nghĩ này kia nên em chưa dám đi làm.

Tụi em đi làm kiếm tiền để sống bình thường chứ không có làm gì bậy bạ gái gú như người ta đồn đại hết. Chiều nay chính quyền đã nhận sai, xin lỗi gia đình và hai đứa em. Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em và Kiều, đừng làm tổn thương chúng em nữa!", Nhung bày tỏ.

Theo Nhung ngoài việc chính quyền xin lỗi, em không đòi hỏi bồi thường.

Trong chiều 29/9, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM nhận sai khi chính quyền đưa Nhung và Kiều vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội khi uống cà phê quên mang CMND.

"Chúng tôi đã nhận thấy cái sai, chúng tôi nhận sai và xin lỗi đến Nhung và Kiều. Qua kiểm điểm, UBND phường sẽ xử lý từng cá nhân vi phạm", ông Quốc nói và cho biết chính quyền đã đến nhà xin lỗi hai em.

Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em - Ảnh 2.

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM.

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 18/9, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi) và bạn tên Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) từ quận 2, TP HCM xuống quán của người quen tại khu phố 5, phường Tam Bình (quận Thủ Đức) uống cà phê.

Đến 16h, lực lượng công an phường Tam Bình đi tuần tra kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh trên địa bàn.

 

Khi kiểm tra quán cà phê nơi Nhung và Kiều ngồi, hai cô gái không xuất trình được chứng minh thư hay bất cứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân nên bị mời về trụ sở Công an phường Tam Bình làm việc.

Chủ quán nơi Nhung và Kiều uống cà phê đã tới Công an phường Tam Bình xin bảo lãnh cho cả hai. Tuy nhiên, Công an phường Tam Bình không đồng ý, đồng thời đã lập hồ sơ đưa Nhung và Kiều vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội ở 463 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

Ngày 27/9, Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã làm thủ tục cho Nhung và Kiều về với gia đình.

 
 

Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội: "Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em"

Viết Dũng | 30/09/2017 05:21 AM

Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội:
Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều.chia sẻ sự việc với PV ngày 29/9.

"Chính quyền đã nhận sai, xin lỗi gia đình và hai đứa em. Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em và Kiều, đừng làm tổn thương chúng em nữa!”, Nhung bày tỏ.

 

Chiều 29/9, trò chuyện với PV, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, quê Tiền Giang) cho biết từ ngày 27/9 được ra khỏi Trung tâm Hỗ trợ xã hội thì em rất mệt mỏi vì nhiều chuyện trong cuộc sống.

"Nhiều bạn bè có gọi điện hỏi thăm, động viên em, trong đó rất nhiều người cũng bất ngờ về vụ việc em không có CMND bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội.

Tuy nhiên, em buồn bã nhất là mấy ngày nay có nhiều trang Facebook, nhiều người không hiểu vụ việc lên mạng xã hội đăng tải hình ảnh của hai chúng em rồi nói hai con này chắc làm gái, không ra gì... nên Công an họ mới bắt rồi đưa lên Trung tâm Hỗ trợ xã hội chứ bình thường ai dám làm vậy.

Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung và Ngô Thị Kiều.

Em xin khẳng định là em và Kiều làm ở quán cà phê khu vực quận Phú Nhuận. Chủ quán cà phê đó mấy hôm nay cũng có hỏi thăm em ổn định chưa rồi đi làm trở lại. Tuy nhiên do lo sợ, mệt mỏi, nhiều người trong quán nghĩ này kia nên em chưa dám đi làm.

Tụi em đi làm kiếm tiền để sống bình thường chứ không có làm gì bậy bạ gái gú như người ta đồn đại hết. Chiều nay chính quyền đã nhận sai, xin lỗi gia đình và hai đứa em. Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em và Kiều, đừng làm tổn thương chúng em nữa!", Nhung bày tỏ.

Theo Nhung ngoài việc chính quyền xin lỗi, em không đòi hỏi bồi thường.

Trong chiều 29/9, ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM nhận sai khi chính quyền đưa Nhung và Kiều vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội khi uống cà phê quên mang CMND.

"Chúng tôi đã nhận thấy cái sai, chúng tôi nhận sai và xin lỗi đến Nhung và Kiều. Qua kiểm điểm, UBND phường sẽ xử lý từng cá nhân vi phạm", ông Quốc nói và cho biết chính quyền đã đến nhà xin lỗi hai em.

Hai cô gái bị đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội: Xin mọi người hãy thôi suy nghĩ xấu về em - Ảnh 2.

Ông Lê Nguyễn Trọng Quốc, Chủ tịch phường Tam Bình, quận Thủ Đức, TP HCM.

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 18/9, Nguyễn Thị Tuyết Nhung (21 tuổi) và bạn tên Ngô Thị Kiều (16 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) từ quận 2, TP HCM xuống quán của người quen tại khu phố 5, phường Tam Bình (quận Thủ Đức) uống cà phê.

Đến 16h, lực lượng công an phường Tam Bình đi tuần tra kiểm tra hành chính các hộ kinh doanh trên địa bàn.

 

Khi kiểm tra quán cà phê nơi Nhung và Kiều ngồi, hai cô gái không xuất trình được chứng minh thư hay bất cứ giấy tờ nào chứng minh nhân thân nên bị mời về trụ sở Công an phường Tam Bình làm việc.

Chủ quán nơi Nhung và Kiều uống cà phê đã tới Công an phường Tam Bình xin bảo lãnh cho cả hai. Tuy nhiên, Công an phường Tam Bình không đồng ý, đồng thời đã lập hồ sơ đưa Nhung và Kiều vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội ở 463 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh.

Ngày 27/9, Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã làm thủ tục cho Nhung và Kiều về với gia đình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news