Tin mới

Hải Phòng: Trộm hài cốt rồi đòi gia đình 2,5 tỷ đồng tiền chuộc

Thứ năm, 16/11/2017, 09:19 (GMT+7)

Do cờ bạc dẫn đến nợ nần, thấy gia đình anh T. giàu có và mẹ anh mới mất, Trí đã đào mộ, trộm đi phần hài cốt đã hỏa tảng rồi liên lạc đòi 2,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Do cờ bạc dẫn đến nợ nần, thấy gia đình anh T. giàu có và mẹ anh mới mất, Trí đã đào mộ, trộm đi phần hài cốt đã hỏa tảng rồi liên lạc đòi 2,5 tỷ đồng tiền chuộc.

Theo tin tức từ báo Dân trí, Tuổi trẻ, Công an TP Hải Phòng chiều 15/11 cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Đỗ Minh Trí (SN1980, ở khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) - đối tượng đào trộm mộ rồi đòi tiền chuộc.

Trước đó, ngày 9/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng nhận đơn trình báo của anh T.N.T (SN 1976, ở phường 12, quận 3, TP.HCM) về việc tro cốt đã hỏa táng tại phần mộ của mẹ anh đặt ở nghĩa trang phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, bỗng dưng bị kẻ gian lấy mất.

Đối tượng trộm cắp còn ngang nhiên điện thoại cho gia đình anh T, yêu cầu trong vòng 5 ngày phải chuyển đủ số tiền 2,5 tỷ đồng để chuộc tro cốt, nếu không sẽ đem hủy toàn bộ tro cốt của mẹ anh T.

Đỗ Minh Trí (ảnh nhỏ) và khu vực mộ bị đào trộm tro cốt. Ảnh: Báo Tuổi trẻ/ Công an TP Hải Phòng cung cấp

Sau đó, thấy gia đình anh T chưa có động tĩnh gì, liên tiếp trong 3 ngày (từ 9-11/11), đối tượng lại gọi điện thúc ép gia đình anh T.

Qua công tác sàng lọc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14/11, lực lượng chức năng xác định Đỗ Minh Trí là người gây ra vụ việc trên.

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại địa phương, Trí vốn là lao động tự do nhưng hiện đang chung sống như vợ chồng với 4 người phụ nữ và có tới 5 con. Đi sâu tìm hiểu, các trinh sát phát hiện Trí vốn đã nặng gánh thê thiếp lại còn ham mê cờ bạc, gần đây tỏ ra rất túng quẫn.

Trí biết gia đình anh T vốn rất khá giả, mẹ anh T lại vừa mới mất đầu năm 2017 nên nảy sinh ý định trộm hài cốt để yêu cầu anh T bỏ tiền chuộc.

Tối ngày 8/11, Trí đem theo các dụng cụ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước đến khu mộ của mẹ anh T. Tại đây Trí cậy phá lấy được toàn bộ hài cốt, sau đó chia ra cho vào 3 túi nilon bỏ vào balo rồi mang về cất trên mái nhà. Dụng cụ dùng để thực hành vi trên Trí đem ra sông phi tang rồi về nhà đi ngủ.

Đến sáng ngày 9/11, Trí dùng điện thoại gắn sim rác để gọi, nhắn cho anh T đòi tiền chuộc.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news