Tin mới

Hàng trăm người dân xem cảnh sát vây bắt kẻ cầm dao cố thủ trong nhà hàng

Thứ sáu, 07/02/2014, 08:51 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong quá trình chạy trốn, Phong dùng dao khống chế một con tin, nhưng bất thành. Hết cách, Phong tự cắt vào cổ và tay, yêu cầu lực lượng chức năng không được áp sát.

 

 

(Tinmoi.vn) Trong quá trình chạy trốn, Phong dùng dao khống chế một con tin, nhưng bất thành. Hết cách, Phong tự cắt vào cổ và tay, yêu cầu lực lượng chức năng không được áp sát.


Sự việc xảy ra vào chiều ngày 6/2 tại nhà hàng tiệc cưới Happy Sky (số 256, đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM). Nam thanh niên cầm dao cố thủ được xác định là Đinh Thanh Phong (sinh năm 1981, ngụ quận Tân Bình).

Khoảng 19h ngày 6.2, nhận được tin báo từ Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) có hai vợ chồng lừa đảo đang tẩu thoát bằng xe buýt từ Q.Gò Vấp lưu thông về Q.12, Công an Q.12 đã huy động lực lượng CSGT, cảnh sát hình sự chặn bắt.

Nhiều người hiếu kỳ đã trèo lên cây để theo dõi vụ việc

Phong được cảnh sát áp giải lên xe đến bệnh viện quận 12 để sơ cứu, băng bó vết thương trước khi đưa về trụ sở lấy lời khai - Ảnh: Zing

Khi xe buýt lưu thông tới ngã ba cây xăng đường Đông Bắc - Tô Ký thì bị CSGT, CSHS Công an Q.12 chặn lại. Khi đó, người dân đi trên xe buýt tưởng hai đối tượng trên là cướp nên lập tức bắt được giữ được người vợ.

Riêng đối tượng Phong dùng dao khống chế một nữ hành khách trên xe nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, hành vi khống chế con tin bất thành, hắn liền dùng dao cắt vào tay và cổ mình để uy hiếm lực lượng chức năng.

Sau đó, khi thấy công an bắt giữ người vợ, Phong hai tay cầm hai con dao bỏ chạy vào một nhà hàng tiệc cưới Happy Sky trên đường Tô Ký lẩn trốn. Lúc này, Công an Q.12 tăng cường thêm CSHS, cảnh sát trật tự, Công an P.Tân Chánh Hiệp, dân phòng và bảo vệ dân phố, bao vây nhà hàng tiệc cưới không cho nghi can này tẩu thoát.

Nhiều người hiếu kỳ đã trèo lên cây để theo dõi vụ việc

Người vợ bị bắt về cơ quan công an - Ảnh: TNO

Chạy đến cuối nhà hàng, Phong rẽ vào một căn phòng nhỏ có cầu thang dẫn ra khu vực để máy lạnh. Máu của người đàn ông này vương vãi trên cầu thang.

Đến khoảng 20h cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ và thuyết phục, đối tượng đã ra đầu thú. Ngay sau đó, đối tượng được sơ cứu vết thương và trùm kín bằng mảnh vải lớn rồi dẫn giải về Bệnh viện quận 12 để tiếp tục điều trị vết thương.

Nhiều người hiếu kỳ đã trèo lên cây để theo dõi vụ việc

Nhiều người hiếu kỳ đã trèo lên cây để theo dõi vụ việc - Ảnh: GDVN

Tại cơ quan công an, người vợ khai tên Nguyễn Tuyết Mai (26 tuổi, ngụ Q.4) cùng chồng tới lừa một đại lý bia trên đường Quang Trung, P.14, Q.Gò Vấp, mua 3 thùng bia và 1 thùng nước ngọt nhưng không trả tiền, sau đó bị phát hiện đã vội lên xe buýt tẩu thoát thì bị bắt.

Sự việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

T.N (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cố thủ vây bắt