Tin mới

Hàng trăm người đội nắng xin chữ đầu năm tại Văn Miếu

Thứ bảy, 13/02/2016, 11:29 (GMT+7)

Bất chấp cái nắng oi ả như mùa hè, trong những ngày Tết Bính Thân này, người dân thủ đô Hà Nội vẫn đổ xô đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.

Bất chấp cái nắng oi ả như mùa hè, trong những ngày Tết Bính Thân này, người dân thủ đô Hà Nội vẫn đổ xô đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ đầu năm.

Hàng trăm người đội nắng, xếp hàng dài để xin chữ may mắn đầu năm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Dù là mùa xuân nhưng nhiệt độ ngoài trời ở Văn Miếu ngày Mồng 5 Tết lên tới hơn 30 độ C, nắng gắt.

12 giờ trưa, các bạn trẻ này vẫn đứng giữa trời nắng để hong cho khô chữ vừa mới xin được.
Em bé này cũng cùng với mẹ và chị gái đi xin chữ đầu năm.
Những con chữ cầu Bình An, hạnh phúc, tài lộc được xin tại Văn Miếu trong ngày Mồng 5 Tết Bính Thân.
2 bạn trẻ này đã xin chữ "Đức" và chữ "An Lạc" để cầu một năm bình an.

Đi xin chữ đầu xuân là một phong tục tốt đẹp của người Việt Nam ta. Ngoài cầu may, người ta còn muốn xin cái đức độ, tài năng của ông đồ, lấy chữ để răn mình.

Xem thêm video:[mecloud]f11T0UBgzP[/mecloud]

Bảo Linh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news